TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Có người bảo rằng người ta nhìn đâu cũng thấy thành công thắng lợi, tinh thần cách mạng tiến lên còn y nhìn đâu cũng thấy xám xịt, toàn một bức tranh đen tối.
Nhìn tập thể ai cũng tán dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận nhất trí cao còn y chỉ thấy kèn cựa, tranh chấp, chia rẻ. Nhìn lãnh đạo ai cũng ca ngợi là gương mẫu, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, vì dân phục vụ nhưng y lại cho rằng đó là một lũ ăn tàn phá hại, đầy mình thủ đoạn, tham ô nhũng lạm… Nhìn thành tích thi đua ai cũng phấn khởi tự hào nhưng y chỉ cho là dỏm giả, thành tích ảo, báo cáo láo…
Phải chăng do người ta mang kính màu hồng nên nhìn đâu cũng tươi sáng còn y mang kính đen nên nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt. Phải chăng vì y thiếu quan điểm lập trường, không ưa nên nhìn dưa hóa dòi…
Người tỉnh táo công tâm bảo vấn đề chính là sự thật, cách nhìn nào thấy rõ được sự thật nhất mà thôi.
Bây giờ có thừa nhận rằng tham nhũng tràn lan, bất cứ ban ngành địa phương nào cũng đầy rẫy, dính dấp từ lớn đến nhỏ, hàng chục năm rồi trị vẫn không xuể không? Có thừa nhận rằng tệ nạn lan tràn, xã hội suy thoái, mọi mặt xuống cấp không? Nếu thừa nhận thì việc ca ngợi là ưu việt, là đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, là chưa bao giờ có cơ đồ được như bây giờ có thật đúng không hay phải nói ngược lại như y mới đúng sự thật.
Không dám nhìn thẳng nói thẳng, chỉ nhìn những gì người ta bày, thấy những gì người ta mớm thì khác gì có mắt không tròng, nhắm mắt nói liều, hô hót khác gì bọn dư luận viên. Đã thế lại chê bai những người dám đối mặt trực diện, vạch trần hiện thực, than ôi!
14-9-22
Facebook, 18-9-22,15L, 1bl, 1cs
Trả lờiXóa25-9-22,10L, 2cs
21-11-22,10L, 3bl, 1cs