TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Lao công thắc mắc rằng chỉ có một ngón trỏ để chỉ chỏ chứ làm gì có chuyện chỉ tay năm ngón, chỉ năm ngón thì chỉ làm sao?
Ba Nhân viên cười khẩy:
- Là trên chỉ dưới chỉ, mạnh ai nấy chỉ, mạnh người nào người đó chỏ. Cấp trên chỉ xuống, cấp dưới chỉ tiếp, cấp dưới nữa chỏ vào thế mới có chuyện trên lệnh dưới lạc, chỉ chỏ tréo ngoe.
Năm Tạp vụ bồi thêm:
- Chỉ tay năm ngón là ngón trỏ chỉ đã đành mà ngón giữa, ngón áp út, ngón út cũng lồng lên chỉ chỏ. Thằng sáng chỉ mà thằng đui thằng điếc cũng chỉ, thằng thông biết chỉ mà thằng ngu không biết gì cũng chỉ, thằng có trách nhiệm chỉ đã đành mà thằng tào lao tầm phào cũng nhảy vào chỉ, chỉ chụp chụp chỉ, chỉ chôm chỉ chỉa bậy bạ, chỉ bên nọ xọ bên kia tùm lum tà la không biết đường làm. Đến khi vỡ nợ gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ qua đá lại, không thằng cha con mẹ nào chịu trách nhiệm, quá lắm thì xin rút kinh nghiệm sâu sắc là xong. Ô hô!
9-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét