MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2026

TÂM THẦN CẢ LŨ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

          Kim Tiêm ác bà    bị  quỷ  đầu  trâu áp  giải   xuống  địa ngục giao nộp. Vừa ngó thấy, Diêm chúa  đập  bàn  mắng:

            - Con mụ kia, mày  từng  vào  trung ủy, nắm chức  trưởng bộ y,  trưởng  ban chăm  sóc  sức khỏe  trung ương,  làm trùm bán thuốc ung thư giả, ăn ngập  họng   rồi lại  khai  bị tâm thần  sao?

            Kim Tiêm  ác bà  bà giả  làm  bộ  ù  ơ ngơ ngẩn để qua mặt nhưng  Diêm chúa  quát lớn:

            - Đừng  hòng đóng kế giả  điên  để  qua mặt  bọn ta. Mánh này chúng  mày  quen  xài trên dương thế với quan  quyền chúng nó chứ  xuống  đây chẳng chó nào  tin. Nói ngay,    sao mày  khai tâm thần, nói!

            Mụ  Kim Tiêm  trở  mặt, điềm nhiên cứng  cỏi:

            - Bác     khám chữa bệnh vẫn  mắc bệnh  này  bệnh khác là chuyện thường,  ai  dám bảo   bác    không  được mắc bệnh? Ta cũng vậy,  làm  trưởng bộ y, trưởng  ban chăm sóc  sức khỏe  trung  ương vẫn  mắc bệnh thì có gì lạ  đâu,  ai cấm  ta được mắc tâm thần.

            Diêm  vương lúng túng, quay  qua  đề tòa chậc lưỡi  lầm bầm:

            - Cha  chả, nói năng  tỉnh rụi thế này thì vững tinh thần chứ tâm thần tâm thiếc   gì. Rõ ràng con mụ tâm thần  giả hiệu.

            Đề  tòa phụ  nhĩ:

            - Mụ ta  không tâm thần thì chắc bọn pháp  y kí chứng nhận tâm thần cho  mụ  ta là những đứa tâm thần.

            Diêm chúa gạt đi:

            - Nên nhớ,  những kẻ tỉnh táo sáng suốt, làm  việc khoa học, chí  công vô tư mới được chọn làm pháp y, không chỉ  một đứa mà  cả  hội đồng, làm      chuyện  cả  một  hội  đồng những  người  liêm chính  sáng   suốt  lại nổi chứng tâm thần,  đi chứng  nhận tâm thần cho  một  kẻ  giả tâm thần.

            - Con mụ  không tâm thần,  bọn pháp y cấp  chứng nhận tâm thần  không tâm thần thì  ai tâm thần đây?  Đề tòa băn  khoăn.

            Diêm chúa  bưng   đầu vỗ trán:

            - Xoay  đi   xoay lại ba mờ tâm thần  làm mình  cũng tâm thần luôn. Ôi, thiên  đường trần thế thì lệ luật phải  nghiêm minh, kẻ  cầm  cân nảy mực dẫn  dắt   phải  công tâm sáng   suốt chứ đâu mù mờ  đen tối, giả  điên để  chạy  tội, chứng   điên để  kiếm ăn, tâm thần cả lũ loạn  cào  cào thế  này. Gặp chuyện điên giả  giả  điên trần thế  muốn điên cái đầu, rớ vào không  khéo  lại dính tâm thần. Sợ  quá!

            Xong, hoảng hốt hô:

            - Bãi  tòa!

8-4-2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét