TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lúc đầu nó cũng phẫn nộ nhưng rồi tham nhũng diễn ra như cơm bữa, không hơi sức nào mà phản ứng, liệt kháng đành mackeno. Nhưng rồi như sấm nổ ngang tai, không phải chức sắc quèn mà cả dàn chóp bu từ chủ tịch nước tới chủ tịch quốc hội đua nhau dính chàm, nó đâm ra bức bối hoài nghi, không biết do đâu mà chức tước như trời lại xấu xa hư đốn.
Có người bảo là chuyện đương nhiên. Quan trường là tham trường, làm quan như bước vào vũng thối, thánh nào chẳng dính chẳng hư. Nó không chịu:
- Quan trường là nơi quy tụ ưu đạo đức gương mẫu để dẫn lối chỉ đường cai quản. Quan chức càng cao càng được sàng lọc, đó là những tinh hoa tuyệt vời, sao có chuyện đến chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước mà lấm lem.
- Gì cũng có quá trình, nhỏ có hư lớn mới hỏng, dưới thấp có tệ hại lên cao mới đốn mạt, tư cách tỉ lệ nghịch cùng chức quyền, càng làm to càng xấu.
Nó vẫn cự nự:
- Quan trường là lò tinh luyện nhân cách, xấu xa hư hỏng đã bị loại, bị thiêu từ vòng ngoài giữ xe, sao có thể luồn sâu vào vòng trong cốt cán chiến lược nổi mà leo cao.
Người nọ chua chát:
- Vì giỏi ngụy trang che giấu. Bụng chứa đầy dao găm miệng càng niệm nam mô, dạ túi thui mặt càng nghiêm trang trong sáng, trong lòng mưu đồ tham lạm ngoài miệng hô chống tham nhũng quyết liệt nhưng rồi dù mang mặt nạ, tung hỏa mù, dẫu đầu chuột đội vương miện, mình chuột khoác long bào nhưng cuối cùng đuôi chuột gớm ghiếc kia vẫn cứ lòi ra.
28-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét