TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thuyết giảng cho bọn kẻ sĩ có chí hướng làm quan về lí thuyết tu tề trị bình của Khổng tử, Chính tử bảo:
- Tu thân (rèn luyện nhân cách bản thân), tề gia (sắp xếp ổn thỏa gia đình), trị quốc (cai trị đất nước), bình thiên hạ (làm cho thiên hạ thái bình), phải qua quá trình, tuần tự từ bản thân đến gia đình đến xã hội.
Trong bọn môn đồ có Hầu sinh thấy khó khăn mất thì giờ quá nên muốn đi tắt, liền gặp Mánh tử xin tham vấn thì được bảo:
- Muốn đón đầu thì không chỉ đi tắt mà còn phải đi ngược.
- Là sao?
- Là không phải tu tề trị bình mà bình trị tề tu, trị quốc bình thiên hạ trước sau đó mới nói chuyện tu thân tề gia. Đeo theo lí thuyết Khổng tử, nghe lời thằng cha Chính tử để thành quân tử Tàu thì có nước húp cháo, lật ngược lại mới ăn tiền.
Bọn Hầu sinh nghe theo, viện cớ trị nước an dân cấp bách nên ào ào tranh nhau nhảy vào quan trường nắm hết chức này ghế nọ và rồi đua nhau hư hỏng.
Chuyện đến tai, Chính tử chua chát:
- Nắm quyền trị quốc an dân bình thiên hạ mà thiếu tu thân thì trước sau cũng tha hóa biến chất, từ đó tham ô nhũng lạm, nhân danh đạo đức mà bất chấp đạo đức, thuyết một đằng ăn trăm nẻo, ăn không chừa thứ gì. Không tề gia thì cả nhà đua nhau thủ lợi, cả họ đua nhau nắm chức, cửa hậu ngõ sau, nhất thân nhì thế lũng đoạn quan trường…
Hư tới mức có lão chóp bu trước khi về hang- ủa quên- về hưu cũng đã chúc thuộc cấp cùng về hưu giữ gìn sức khỏe, ráng làm người tử tế. Làm người tử tế là tu thân mà đến lúc về hưu mới ráng tu thân thì khi còn đương chức đương quyền là thế nào, đủ biết!
Ôi! Làm con cho nên rồi hãy làm cha, làm dân cho được rồi hãy làm quan. Làm dân không tốt đã vọt lên quan, làm con còn không ra gì đã phóc lên làm cha thiên hạ, chưa nên người thậm chí hư đốn mà nhảy ra chính trường khoa trương thanh thế, vỗ ngực gương mẫu, vung tay chỉ chỏ, huấn thị dẫn dắt, đạo chích thuyết đạo đức thì hỏi còn thể thống gì! Tất cả cũng vì món ngược đời này mà ra!
Nghe còn băn khoăn rằng làm gì cũng ngược thì phải hiểu thế nào cho xuôi, Chính tử cười khẩy:
- Cứ hiểu ngược lại hết cả là xuôi thôi!
30-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét