BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Có vị đại phu nước Lỗ thưa với Khổng Tử rằng muốn nghỉ việc quan, lấy lí sức khỏe kém, tinh thần suy, tập trung lo gia đình… nhưng bị ngài gạt đi bảo: - Không được! Hỏi thế lúc nào nghỉ được, Khổng Tử bảo:
- Lúc ngắm thấy cái huyệt đào nhẵn nhụi, trông thấy cái mồ đắp chắc chắn, ngó thấy người đi đưa cách biệt hẳn mình, ấy lúc bấy giờ mới là lúc được nghỉ.
Vâng ý, vị quan nọ lĩnh chức cho đến khi lui về về thế giới bên kia.
Hơn hai nghìn năm sau, nơi xứ Việt Thường, giới quan lại ở đây đều tâm đắc, chăm lo học tập vận dụng sáng tạo tinh thần đó.
Có người gợi ý với một cụ kẹ chóp bu:
- Tuổi tác cao thì lực suy trí giảm thân bệnh, ngài nên về để di dưỡng.
Quan kẹ cự nự:
- Ta ngon mà, kiểm tra sức khỏe toàn diện đều tuyệt, năng lượng tràn trề, tửu sắc còn mê, thích là chơi tới bến, già gì! Hơn nữa, bọn cụ kẹ chung quanh lắm đứa còn hơn ta cả chục tuổi, bước không nổi vẫn còn tại vị, mắc chi ta về!
- Lãnh đạo quản lí trong thời đại kỉ nguyên số phức tạp, đòi hỏi trình độ cao, hiểu biết sâu rộng, tài sơ trí đoản sợ không gánh vác nổi.
- Khó khăn thì khắc phục, biến không thành có biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, không nói khó mà không làm. Cứ làm đại rồi biết làm chứ sợ khó không làm thì còn đâu tinh thần cách mạng tiến công, không nghỉ!
- Làm nhỏ sai nhỏ, làm lớn sai lớn, làm đâu sai đó, càng làm càng sai gây lắm hậu quả nghiêm trọng rồi, nên nghỉ!
- Không làm gì cả mới không sai chứ có làm có sai, có sai có sửa, sai đâu sửa đấy là sáng suốt, là dũng cảm cách mạng, tại sao phải nghỉ!
- Quy định hai nhiệm kì, tuổi không quá sáu chục, mà món nào ngài cũng vượt ngưỡng quá xa, phải lui cho người khác làm với chứ!
- Có luật còn có lệ lại còn cả ngoại lệ, lắm trường hợp ưu tiên, đặc biệt, chiếu cố thì cũng phải ráng tranh một suất chứ. Chỉ khi tranh không nổi mới chịu lui nhưng với điều kiện...
- Điều kiện gì?
- Phải được gắn huân chương công trạng xem như kim bài miễn tố miễn tử, phải cài đặt bố trí đệ tử thân tín vào để giữ vững ổn định, bảo đảm sự an toàn. Được thế ta đây mới lui về tuyến sau làm người tử tế.
19-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét