TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chính Tử khuyên quân tử phải xa rời bọn tiểu nhân. Hỏi vì sao thì bảo:
- Quân tử chính trực còn tiểu nhân ma mánh, tiểu nhân không sợ quân tử, phải dè chứng, gần gũi bọn tiểu nhân quân tử sẽ bị khinh lờn.
Bọn đồ đệ chưa hiểu, Chính Tử tiếp:
- Hãy xem, voi trâu to lớn sừng ngà hung dữ vậy mà chuột đâu ngán. Sư tử, cọp beo là chúa sơn lâm nanh vuốt ghê gớm là vậy mà chuột vẫn coi thường. Vì sao, vì nanh vuốt sừng ngà đó chẳng làm rụng được một cọng lông chuột. Voi trâu sư tử đánh chuột chỉ là chuyện hoang tưởng trò cười. Tốt nhất là quân tử nên xa lánh tiểu nhân.
Bọn đồ đệ băn khoăn:
- Không gần sao đánh trị, tiêu diệt được chuột.
Chính Tử hừm một cái:
- Muốn trị bọn chuột phải mượn tay chồn cáo rắn rít cú vọ. Dùng tiểu nhân mới trị được bọn tiểu nhân.
14-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét