MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

SAI SAI SỬA SỬA…

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

                        Một   cuộc đối thoại của Xoài  và Mít:

            Xoài: - Có làm thì có khuyết điểm, có  sai.

            Mít: - Như vậy  không chỉ  dưới mà trên cũng    sai.

            Xoài: - Không  phải, nói trên  sai  tức  là hoài  nghi xét  lại, không những giảm  sút  mà còn  đánh  mất  lòng tin. Sai là  dưới sai,  trên bao  giờ  cũng tuyệt đối  đúng.

            Mít: - Nhưng  chính miệng các ông trên  nói ra là  sai lầm  do chủ  quan  duy ý chí, nóng  vội, chưa  lường hết  diễn biến phức tạp của tình hình… 

            Xoài: - Ừ,  có làm thì    sai,  sai nhưng  biết sửa, trên bao  giờ  cũng   sáng   suốt, ưu  việt    vậy!

            Nghe, cảm thán, Mít ngâm nga:

            - Sai  đâu  sửa  đấy

              Sai  đấy  sửa  đâu

              Sửa  đâu  sai đấy…          

2-4-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét