BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thấy nó lấy quần xà lỏn che mặt, ai cũng ngạc nhiên bàn tán rằng nó điên rồi hả, sao khi không lại làm chuyện kì cục quái quỉ vậy, có người lõi chuyện bảo có quá trình cả đấy, rồi kể:
- Lúc đầu nó cũng có bộ mặt cha sinh mẹ đẻ như ai vậy nhưng rồi gia nhập ma giáo, trượt theo lối quỷ đường tà, bị yêu ma dẫn độ, lấy mặt nạ che mặt thật. Đến khi bị lột bỏ hết mặt nạ thì cũng xem như lột luôn mặt thật.
Nghe, hỏi lại:
- Mặt nạ gì ghê gớm vậy?
Đáp:
- Nạ nai có, nạ beo cọp có, nạ cớm kẹ quỷ quái có, đủ thứ! Đã vậy, còn nhiều lớp, lột hết lớp nạ này bày luôn lớp nạ khác, không lẽ lột luôn da mặt, đành thôi! Mặt thật hồn hậu tinh anh kia không bao giờ còn nữa.
- Thế sao lại đeo quần xà lỏn che mặt?
- Mặt nạ bị bóc trần, tới đâu cũng bị nhổ vào, nhục nhã xấu hổ quá đành phải dùng khổ nhục kế quần xà lỏn che mặt. Dù lắm kẻ mỉa độc rằng bộ mặt mặc quần, mặt bàn thối, mặt hạ bộ… nó cũng đành ráng chịu. Chỉ thương là thương…
Người nghe, thở dài, tiếp:
- Thương cho bộ mặt cha sinh mẹ đẻ không bao giờ còn nữa!
26-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét