TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bấm bấm Ba Tạp vụ, Tư Lao công kín đáo:
- Nghe nhiều vị vì kê khai tài sản không trung thực mà bị phê bình kỉ luật, có vị bị bắt thôi chức nên cả tháng nay lúc nào cũng thấy sếp đăm chiêu suy nghĩ, trăn trở lo âu về chuyện kê khai lắm.
Ba Tạp vụ xùy một cái:
- Trăn trở lo âu hàng chục năm rồi, từ khi có chủ trương quan chức kê khai tài sản chứ đâu phải từ bây giờ.
- Chắc tài sản vốn liếng nhiều quá không sao khai hết.
- Nhiều bao nhiêu mà chẳng thể kê khai, vấn đề là khai gì, khai thế nào, khai bao nhiêu, khai cho ai… Không phải khai hô có mà phải khai hô biến.
- Khai hô biến là sao?
- Là hô biến tài sản. Biến nhiều thành tít, biến có thành không, biến của ta ra của người thân. Từ biến của công thành của ông rồi biến tiếp của ông ra của thân thích ông nào vợ con ông, cha mẹ ông cho đến tài xế, vợ bé, bồ nhí, biến tài sản hóa không. Vốn liếng tài sản quá cha trùm tư sản nhưng khai đi khai lại cuối cùng chỉ còn trên răng dưới dép, hóa vô sản nòng cốt cách mạng. Tài thế chứ!
13-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét