TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ngón cái vênh váo bảo các ngón khác:
- Tao một phía, bọn chúng bay về một phía, tao gánh trọng trách nửa bàn tay, đứng riêng ra để chỉ huy, chúng mày phải biết vâng lệnh tao.
Các ngón lặng thinh, riêng ngón trỏ không chịu:
- Ngươi to xác nhưng chỉ hai lóng, thiếu tầm sao có thể chỉ huy. Chính ngón trỏ tao đây mới là ngón chỉ chỏ chỉ huy. Tao không những chỉ đạo chỉ huy mà còn châm chọc móc ngoặc đem về cho chúng bay cầm nắm thu giữ. Làm kẻ ăn theo, chúng bay phải biết tuân phục.
Ngón cái im re.
9-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét