MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

SỢ TRỜI CON

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Than  phiền chuyện trên lệnh   dưới lạc, cục  bộ cát  cứ, bất chấp  lệ  luật, y bảo trời  cao trời  xa  không   ngán chỉ  ngán trời thấp  trời  gần, thánh thần  không  sợ  chỉ  sợ một    ma cây gạo  cú cáo cây đề hoành hành tác  quái.

            Hỏi     sao, y  bóng gió:

            - Thấy   đó,  gà thỏ yếu  đuối nhưng đâu sợ  cọp beo hung   dữ. Cọp  beo tận  rừng   sâu, cả  đời  gà thỏ     thấy đâu  mà bảo  sợ. Chỉ   sợ  bọn chồn  cáo, chúng lấp  trong bụi,  rình mò ngoài hang  ngoài  chuồng, sơ  hở  một chút     bị  vồ  chụp tha  đi. Sợ  cọp  beo  họa chăng như  sợ cái  tiếng, sợ nhát  ma  còn   cáo chồn  là cái chết  rình  rập,  nỗi  sợ hiện hữu triền  miên.

            Trời  xa  quan nha gần, ngán  nhất   chư  vị  trời  con.

15-4-26

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét