TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thường mở miệng lắc đầu khi hết dám, khi hết ý, khi hết nói, khi hết biết… Hỏi hết biết là sao, y kể một chuyện:
Kẻ nọ mở lớp dạy để nâng nhận thức, chuẩn hóa trình độ, thực thi nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, đón đầu thời đại 4.0… Nghe hấp dẫn, người ta đua nhau ghi tên học tập.
Buổi lên lớp đầu tiên, y hỏi: - Biết chưa? Cả lớp nhao lên: - Không biết. Y phán: - Không biết thì về tự tìm tòi mà biết.
Buối lên lớp thứ hai, y lại hỏi: - Biết chưa? Một số bảo biết, một số bảo chưa biết. Y phán: - Chưa biết thì nhờ người đã biết chỉ bảo lại cho mà biết.
Lần thứ ba, y nhắc nhỏ và hỏi tiếp: - Sự bất quá tam, đây là lần quyết định để cấp chứng nhận tốt nghiệp, biết chưa? Cả lớp, trăm phần trăm phán khởi đồng thanh: Biết, biết rồi ạ!
Thế đó, lớp học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đạt chất lượng cao, thành công vô cùng tốt đẹp.
Hết biết đấy!
15-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét