TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lên lớp giới quan chức cốt cán chiến lược, lão Trùm Đục dạy rằng quan trường hiểm ác là tham trường, ăn hay không, làm thế nào vượt qua thử thách?
Một đệ tử mạnh dạn:
- Chung quanh ăn rần rần, ăn đủ kiểu, ăn không chừa một thứ gì mà mình e dè kiêng tránh tức không hợp ý đồng tâm, lạc rơ bẻ chĩa, trước sau cũng bị cô lập, hất chân. Không có cách gì khác, muốn tồn tại phải ăn.
Đệ tử thứ hai bồi thêm:
- Ăn chết không ăn cũng chết, ngu gì không ăn.
Đệ tử thứ ba có chút ngần ngừ:
- Ăn lớn tội lớn chết lớn, ăn nhỏ tội nhỏ chết nhỏ, cũng nên ăn vừa vừa để giữ đường lui.
Đệ tử thứ tư gạt phăng:
- Không phải ăn lớn chết lớn ăn nhỏ chết nhỏ mà ngược lại, ăn lớn chết nhỏ ăn nhỏ chết lớn. Hãy xem, quý cớm kẹ hàng chóp bu, các ngài dính dấp cả hàng trăm hàng nghìn tỉ cũng chỉ bị kỉ luật, nếu không hạ cánh an toàn mà phải vào tù vài chục năm thì cũng chỉ ngồi khểnh ít năm làm phép rửa tội là ra, ta lại là ta ca bài ca chiến thắng. Đánh nặng là đánh bọn ăn vặt, trị tới số ba con chốt thí. Ăn lớn chết nhỏ ăn nhỏ chết lớn, ngu gì ăn nhỏ, phải ăn cho tàn da nát thịt trơ xương ra chứ!
Trùm Đục vừa nghe vừa tấm tắc:
- Rõ lời vàng ý ngọc, trình độ giác ngộ cao, các ngươi đã vượt qua thử thách quan trường rồi.
18-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét