MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

LOẠN ÂM BINH

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Phù thủy   vốn     chồn tinh  tu luyện  lâu năm, hấp  thụ đủ loại tà  khí tôi luyện thành  phép thuật  độc  địa, biến hóa  ảo  diệu kinh thiên động  địa, ai cũng khiếp sợ. Phù thủy tạo vây cánh,  thu nạp  bọn  âm binh  làm tay chân bộ hạ, tìm cách thống  trị trần gian.

            Bọn  âm  binh   vốn là  dân cô hồn các đãng, gan lì liều  lĩnh, nghe hiệu  triệu thì hăng hái  tập  hợp  dưới cờ  phù thủy, biên chế thành  đội ngũ, có tổ chức,  nhất nhất theo  lệnh.  Hành tung bọn âm  binh  bí mật, thoắt  ẩn thoắt hiện, tung hoành  trong bóng tối, thủ  đoạn hung tợn, bất chấp.

            Phù thủy  được âm  binh  giúp rập, đuổi  đánh  các thế  lực, trấn  áp  được muôn loài, lên ngôi trùm chúa vinh  quang  liền xuống chiếu ban thưởng. Bọn  âm  binh hưởng công  đầu  được phong  vương tướng quan tước, cho lên hàng  quỷ  sứ, được đổi  lốt thay loài, vinh  quang  rạng  rỡ.

            Bấy  lâu núp thụt  trong bóng tối, nay  ra  mặt được ban tước  vị chức  sắc thì vô cùng hãnh tiến, bọn âm  binh càng   nghênh  ngang bất chấp. Trước đã hiếu  sát giờ thêm hiếu lợi hiếu danh, tham hạn độ, hung   dữ  hiểm  ác bội  phần. Không những xem muôn loài  như  cỏ rác, chúng lợi dụng uy thế phù thủy, không chỉ  quỷ  sứ mà nhảy lên làm hung thần, tạo lập phe cánh  hang ổ, ngang tàng phá phách, tác yêu tác  quái khắp  cõi.

Thấy tình thế  không ổn, tìm  cách chấn chỉnh khuyên răn  chẳng nhằm nhò, dọa   dẫm không  sợ, trách phạt thì chúng xem như  trò chơi, phù thủy nghĩ  đến chuyện làm mạnh, dứt khoát  trị  diệt,  phải đánh, nếu  không   sẽ tiêu ma hết  sự nghiệp, chết chìm  theo  chúng nó.

            Nhưng  rồi đánh thế nào, đánh  chuột  sợ  vỡ  bình,  đánh  nó là ta đánh ta, ta  đánh ta khác gì mình  tự  diệt mình, đánh làm  sao?! Đánh  không chết  sợ nó   sinh lờn, phép  thuật   mất thiêng. Đánh chết không  được mà biết  đâu chúng hợp  bầy  đánh lại, liệu ta có còn không?! Càng nghĩ  càng  bí, cực chẳng  đã phải  hô đánh  "đánh đánh"… cho có lệ  bộ, thế thôi!

            Người  hiểu  chuyện bảo  rằng  dẫu cao tay cách mấy cũng không thể   không  dám trị, vì sao,     phù thủy hung thần tạo ra, nương vào  âm binh  quỷ  sứ để tồn tại.  Như hình  với bóng, quỷ  sứ âm  binh   đi  bụi thì phù thủy tiêu  vong, diệt sao được.

 

17-10-23

1 nhận xét: