MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

PHIÊN TÒA BỊT MŨI

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Gọi là phiên tòa  bịt mũi  vì từ  quan tòa rồi chức sắc lớn nhỏ trong tòa  đều  mang khẩu  trang kín mít, không phải  để  ngừa  covid  mà tòa  đang  xử   vụ  án họ cứt.

            Nghe  cứt đã  tởm, muốn  xua bỏ ngay   hình  ảnh   trong   đầu.  Thấy  cứt là tởm lợm, nhắm mắt  quay  mặt mà nhổ  bãi nước  bọt. Rủi ro   dẫm phải cứt thì  rùng mình ớn lạnh, ọc  ọe  ói mửa, tìm  cách tẩy rửa,  kinh lắm! Thế  mà lắm kẻ bám theo, lăn mình  trong cứt, đội cứt  lên đầu, không những thế  còn  dùng cứt lừa phỉnh, dọa  dẫm trấn áp người ta. Nay chúng   bị   điệu ra trước Hình tòa xử  tội.

            Hình tòa  đập  bàn mắng  bọn cứt già:

            - Ai nghe  cứt cũng lợm  sao các ngươi lại  bám  vào rồi  dùng cứt  lừa  bịp  dọa  dẫm trấn áp  người ta?

            Một  lão  thành họ cứt thưa:

            - Lúc  đầu thấy bảo  bọc kín  đáo, sáng  sủa màu  mè, tẩm nước hoa thơm lừng nên cứ tưởng vàng  nên tôn nó lên  đầu, thời  gian sau ngửi thối  mớ vỡ lẽ là cứt nhưng  đã dính lấm  đầy óc  đầu mình   mẩy cả  rồi không sao thoát nổi  đành  sống chung  với cứt, dùng cứt nhử người lừa  dọa người ta để kiếm ăn thôi.

            Quay  qua chỉ mặt lớp cứt trẻ, Hình tòa dằn   giọng:

            - Bọn cứt  già tưởng  là vàng nên nhầm  còn  bọn ngươi   đã  biết  tỏng tòng tong cứt là thối bẩn tởm lợm  sao không tránh   xa lại  lăn vào  ăn chịu, không những thế còn  ca ngợi là  sạch  sẽ thơm tho, tự  đánh lừa mình  còn đi bịp người khác   nữa, vì  sao?

            Bọn  cứt trẻ chẳng ngượng ngùng, không chút  sợ hãi, trân tráo:

            - Trên cứt dưới cứt trong cứt ngoài cứt,  đâu đâu cũng cứt, cứt đầy ra, không muốn  cũng  dính cũng  dẫm,  không  bám lấy nó thì   bám  vào đâu. Muốn thăng tiến đổi  đời  thì phải bám, chê cứt, phỉ nhổ tởm lợm vào cứt không những thiệt thòi  mà có khi bị thiệt thân hại mạng nữa đó.

            Hình tòa chịu  không nổi đành  quay mặt nhổ một  bãi nước  bọt, chua chát tuyên:

            - Bọn này lăn lấm  với cứt,  cứt dính dấp đầy người, óc đầu tim gan mình mẩy gì cũng  đều lem luốc nhầy nhụa thối thủm vì  bị cứt hóa cả rồi, chỉ  còn phương tống   vào  hầm cầu xả nước thật mạnh  vào  chứ  không  còn   cách gì khác.

            Xong hô lớn:

- Quân đâu, theo lệnh tòa, y án!

Quân lính dạ ran. Cứt già cứt trẻ bị  xúc hết vào bô,  bưng  đi.

29-8-23

 

1 nhận xét: