MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

LỆ LUẬT NGƯỢC NGHẼO

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Khía cho rằng  tội tù tỉ lệ thuận  với nhau. Cùng phạm  tội nhưng ít hiểu  biết, ở địa   vị dân giả thấp  kém thì  xử nhẹ còn người hiểu  biết nhiều, ở  địa  vị  quan chức nhất  là giới  lãnh  đạo chóp  bu, giới  cầm  cân nảy mực luật  pháp thì  phải  xử thật  nặng.

            Bảy Cạnh vểu  môi:

            - Đâu  chứ ở   xái    hội công bằng  dân chủ văn minh này không những khác mà ngược hẳn  lại nữa đấy, tội tù  tỉ lệ nghịch  với nhau.

            - Càng văn minh công bằng thì  càng phải  thượng tôn luật pháp, sao có chuyện  lạ vậy?

            - Dân giả ăn  trộm mấy  buồng  cau, vài ba  con vịt,  dăm ổ  bánh mì thì quy  trọng tội xử mấy   năm  tù giam,  trừng  trị không thương  xót còn  quan chức  ăn đút  mấy trăm nghìn đô thì  xem như tiền cảm ơn, không  quy trách nhiệm hình  sự. Biết  bao  đại quan ăn phá hàng núi tiền bạc gây hậu  quả nghiêm  trọng, tội lỗi tày đình vẫn chỉ  xử lí nội  bộ, quá lắm thì thôi chức cho  an toàn lui về hang chứ tội tù gì đâu.

            Phóng tay kí  bán cảng Quy Nhơn rồi kỉ luật cũng  huề!

            Dung túng  doanh nghiệp  nước ngoài  giết chết  biển, kỉ luật cũng huề!

            Cho  phép nhập hàng chục nhà máy về làm  đồ phế thải, kỉ luật cũng huề!

            Toa rập, dung túng  “đường bay  giải  cứu” để ăn theo  dịch, cướp  cạn tiền  dân, góp  ý cho thôi chức, cũng huề!

            Làm trùm chúa trong vụ kit test Việt Á, cầm  đầu một  lũ kền  kền  ăn xác chết trong  dịch bệnh, góp ý cho thôi chức, cũng huề!

Tội nhỏ tù  to   còn tội to tù nhỏ, lắm khi miễn tù, chỉ kỉ luật cũng  xong, tội tù  tỉ lệ nghịch đấy!

Khía nghe   xong, ngẫm nghĩ chua chát:

            - Hóa  ra luật ta chỉ  xử  đến đứa  ăn cắp ăn  trộm, còn đứa  siêu trộm ăn cướp đứng trên luật thì  xử lơ  xử láo  xử lí xử xù  xử tung hỏa mù cho lui về làm người tử tế.

            Cạnh  hỏi gặng:

            - Vì  sao?

            Khía  hừm một cái:

            - Vì chúng phe bè quyền to chức lớn,  động  vào coi chừng ta đánh ta, chó chết  mèo lè lưỡi, biết đâu!

 

18-9-23

 

1 nhận xét: