MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

GIẢ RỒI CÒN BIẾT THẬT LÀM SAO ĐÂY (Đeo vào dễ gỡ ra khó)

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Mặt thấy mình  sần sùi nhô nhám, mụn tấm mụn cám  nổi đầy, chán  quá, suy  đi  tính  lại liền làm cái mặt nạ như  khuôn, láng lẩy mịn màng  đeo vào.

            Ra  đường, ai ngó  vào  cũng lấy  làm lạ, bóng loáng hơn nhưng thấy có   cái gì đó  sường  sượng, đanh  đanh, hênh hếch, lạnh lùng vô  cảm,  phát  sợ.

            Có người tinh ý    xét bảo  rằng  đó không phải  mặt thật  mà là mặt nạ. Rồi một  đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng cho  là mặt nạ, lánh  xa.

            Và một ngày  đẹp  trời, mặt  sực tỉnh, thấy tội nghiệp cho   bộ mặt cha  sinh mẹ  đẻ  của mình  bấy  lâu nay  bị che  lấp, từ  rẫy lại  đeo  bộ  mặt  giả trá vào để  cho  thiên hạ   xa lánh, ghét  bỏ. Thế    lột  quẳng  bỏ mặt nạ, cho  bổn  lai diện mục ra  đón  ánh  mặt trời, chường mặt thật ra  cùng thiên hạ.

            Nhìn vào nhiều  người   la lên rằng mặt  xưa  đã  hồi  sinh,  mặt thật  đây  rồi. Có người chưa tin, tìm  cách  sờ vào, tìm  cách  hôn thử  rồi  véo một  cái, bảo rằng  không chút nào  giả,  mặt thật  chánh hiệu trăm phần trăm. Tưởng rồi  ai cũng tin  nhưng  có người  lại  bảo  biết  đâu mặt  giả, giả như thật  thậm chí đồ  giả trông còn thật  hơn  cả  đồ thật,  thời  buổi  siêu giả mà!

            Ai nấy  dạt ra thất  vọng. Có người lẩy  Kiều rồi ngâm: Giả  rồi còn  biết thật  làm  sao đây! Đeo giả- dễ, lột bỏ giả- gay  go!

 

28-8-23

1 nhận xét: