MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

KẺ ĐÁNG SỢ NHẤT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Bí Hiểm  và Tà Chủ bề ngoài thân thiết đoàn kết yêu thương nhưng  bên trong  kình chống quyết liệt. Tà Chủ  gian tham lộ  liễu, vét      độ  ai cũng ghét, Bí  Hiểm nhân cơ  hội muốn trừ  diệt để   độc  quyền thao túng.

            Đêm ngày trăn trở tìm kế bỗng có Đề Dùi  tìm tới nhợm ý:

            - Có sự   việc hệ  trọng gì  mà ngài     tỏ vẻ ưu tư đến thế?

            Bí Hiểm  bộc bạch:

            - Cái gai  trước mắt muốn nhổ nhưng chưa  biết  làm sao.

            - Có cách!

            - Cách gì?

            - Diệt tà  phải dùng chính, lấy chính  trừ tà. Phải mượn tay  Nhân Chính   việc này  mới xong.  

            Bí Hiểm  hội ý, đứng   sau lưng hỗ trợ, giúp Nhân Chính tập hợp quần chúng vạch đủ trăm thứ tội, đánh Tà Chủ một trận, hất văng khỏi ghế.

            Tà Chủ văng, tưởng  Bí Hiểm  sẽ  hết lo lắng nào  ngờ  càng lộ  nét ưu tư. Đề Dùi thăm  dò:

            - Đánh Tà,  Chính   giữ công   đầu, sao   không cho y thay   ghế Tà Chủ?

            Bí Hiểm  hừm  một cái:

            - Đá  quen  rồi coi chừng  lại ngứa giò ngứa  cẳng, từng  đá văng Tà Chủ bây giờ  không khéo lại tung  cước vào ta, phong chức trọng dụng nó khác  gì nuôi ong tay  áo, cho hổ báo thêm nanh. Loại chuyên đấu đá  này  đáng  đề phòng nhất, hãy  hết sức cẩn thận.

            - Nó còn  đó, dẫu  không  đề bạt thì cái gai  kia vẫn  chĩa  ra đó.

            - Phải làm  sao?

            - Vinh danh  rồi nhổ đi, loại chuyên gia lật đổ này phải phòng ngừa từ  sớm từ xa mới được.

            Xong kề tai nói kín. Bí Hiểm đắc ý gật  gù.

            Một cuộc  họp  được tiến hành, Nhân Chính   được  biểu  dương    công trạng, ca ngợi tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, tấm gương trong  sáng nghiêm minh... Và  rồi Bí Hiểm nhân danh tổ chức, trao cho Nhân Chính  quyết định  chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới.

            Hôm  sau, Đề Dùi  được ngồi ghế thế chân Tà Chủ.

 

5-9-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-9-23L,20L, 2bl, 3cs
    Tadeo Truong-Xưa còn ở trong hang tình đồng chí là dao găm , giây thừng, lựu đạn,nay có chính quyền có quyền cao chức trọng tình ĐỒNG CHÍ đổi qua Phóng xạ , ung thư té lầu ..

    Trả lờiXóa