MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

CÔ HỒN SỐNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Tía Tô khoe   coi phim nước ngoài  thấy một  số  dân tộc còn  có tập  quán phi ngưa trên thảo nguyên tranh cướp  dê để luyện tập  tinh thần chiến đấu, chẳng khác gì chơi bóng  bầu dục, một  môn thể thao  tranh cướp  thể hiện sức mạnh  và ý chí  dũng cảm.

            Ngò  Om xùy một cái bảo ở ta chán gì món  sao  cứ  thích  hàng ngoại. Tía Tô ngạc nhiên:

            - Lộ  mô? Ra răng?

            - Bắc có cướp  ấn  cướp  lộc. Tụ tập  đông nghịt, đến  giờ thì tranh đạp  nhau té  lửa  xông   vào  giành  cướp mấy  tờ  ấn, mấy chút  lộc  do các  đền miếu tung ra nhằm  cầu  phúc lấy hên  trong năm, dã  man hết  sức.

              Nam  món này  càng phong phú  hơn. Tháng  bảy cúng cô hồn chết thế  là hàng nghìn kẻ   tự   nguyện làm  cô hồn  sống  trổ tài  tranh   đoạt, cướp  giật.

            Có nơi người ta  chuẩn   bị   số thẻ  ghi số tiền hoặc gạo  rồi tung ra, ai lượm  được thì cứ  so thẻ xếp hàng  nhận quà, thấy   còn  lịch  sự một chút. Còn  đa phần thì cô  hồn sống  tụ tập đông nghịt nơi phát chẩn, những khu phố nhà giàu hoặc  lang thang  lọ  dọ những chỗ bày  ra cúng  quảy   để nhảy  vào  cướp giật. Có  nơi  gia chủ bày heo quay, gà luộc, bánh trái ra chưa kịp đốt nhang    hồn đã   xông  vào  bưng giật. Có gia chủ cầm bao  tiền đứng trên lan  can chưa kịp  quăng tiền thì  cô hồn  sống   đã leo lên  giựt  luôn  bọc tiền. Cô  hồn  sống như dân cướp chuyên nghiệp, thủ  sẵn  bao  bị, chờ  đúng  vị  trí,   có thể  leo tường đạp rào, xô bàn hất ghế, dẫm bẹp cô hồn khác  và sẵn  sàng sinh  sự đâm chém luôn chủ nhà. Hung  dữ  đến thế!

            Tía Tô  nghe, băn khoăn:

            - Dân  đói chăng, bần cùng  sinh  đạo  tặc chăng?

            Ngò Om lắc đầu:

            - Mùa  covid có ATM gạo, đói thế  mà có  ai giành giựt  đâu. Bánh     không đồng, cơm hộp miễn phí, có ai giành giựt  đâu. Bữa  cơm bát cháo  từ thiện ở bệnh  viện    ai giành giựt  đâu, có  ai lấy  quá  phần mình   đâu.  Chẳng  qua  là cái thói tục hủ lậu mồi nhử  cái ác, làm cho  con người  trở thành kẻ   cướp giựt khốn nạn hạ  đẳng  mà thôi. Con người  đang đàng hoàng tử tế  là thế, bỗng biến thái nhân cách, hóa thành  cô hồn  sống, bất chấp tất  cả  để  đua nhau làm cướp, đau thế!

            Mướp  Đắng nghe chuyện, ngứa miệng bình một câu lạc huếch:

            - Mẹ  kiếp, chính   quyền   người ta còn cướp  được thá  gì cướp ba  cái lẻ tẻ.

 

5-9-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 6-9-23,15L, 2bl, 11cs
    TRAO ĐỔI PHẢN BIỆN, Ngọc Uyên Dung-Từ hồi nảo hồi nào tới giờ cũng còn có...giựt cô hồn tháng 7 nhen
    Trần Cường-Lạm dụng phong tục tập quán quá mức.

    Trả lờiXóa