MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

LÁO NÓI XẠO NGHE

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Lâu  lâu thành  viên  xóm nhà  lá đọ mồm, loạn bình  chuyện phẩm chất  cán  bộ lãnh  đạo, Dừa Nước  băn khoăn:

- Vì  sao một tổ chức vỗ ngực tự  xem là cách  mạng  triệt để, nghiêm khắc tới mức nghiệt ngã, tập thể thường   xuyên theo  dõi  phê  bình kiểm thảo cá nhân, trên dưới định kì tu dưỡng   rèn luyện hấp đi hấp lại đủ thứ gương   sáng đạo đức, trên nói dưới nghe răm rắp, có thu hoạch, cấp chứng nhận chứng chỉ đàng hoàng, trên hô dưới ứng rập  ràng mà quan cán nhỏ to bầy nhầy thối tha tùm lum tà la thế.

            Cặc Bần trả  lời:

            - Trên có hư  dưới mới hỏng, đứa trên láo nói thằng dưới  xạo  nghe rồi  đua nhau ăn  càn phá hoại.

            - Láo nói  xạo nghe thế nào?

            - Láo nói. Trên nói nhưng  không tin  điều  mình nói, nói  không như  điều  mình nghĩ, nói hay nói tốt  để che  cái  xấu của mình, để lừa phỉnh người  khác. Hư  hỏng từa lưa mà cứ  dẻo mồm gương mẫu, lấm lem  bẩn thỉu  vẫn mạnh miệng  thuyết  giáo trong  sáng nghiêm minh, nói  một  đằng  nghĩ  với làm một  nẻo mà cứ bảo dưới tin,  ma nào tin  nổi!

            Trên láo nói thì dưới  xạo nghe.  Xạo nghe  là giả nghe, làm  bộ chú ý lắng tai,  không tin thậm chí muốn văng tục vào nhưng vẫn làm bộ thấm thía  tâm đắc, mồm xuýt  xoa tay đồm độp tán dương. Tanh tưởi  bẩn thỉu nhưng nghe   trong  sạch liêm khiết vẫn ra bộ phấn khởi, lòng  dạ tối đen óc đầu hắc ám nhưng nghe quang minh chính   đại  vẫn  tỏ vẻ nhất trí đồng tình, ăn như hạm ngoạm như giặc nhưng nghe  chống tham nhũng  vẫn  lên gân  hô hào trừ  diệt, cứ như thật!

            Dừa  Nước nghe  ra, chua chát:

            - Hóa ra lũ cán quan nhà chúng đều mang  bộ  mặt giả, múa động tác giả, nói giả nghe giả, giả tuốt luốt, giả tất tần tật, chỉ  có ăn tàn phá hại làm cho tiêu tan bại hoại là thật mà thôi. Ô hô hô!

 

9-9-23

           

           

1 nhận xét: