MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

RÌNH VỒ ĐÚNG CHỖ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Nanh  nhọn  vuốt  sắc, giỏi núp  rình chụp  vồ, đến  loài  trâu  rừng    tót cũng  là mồi, hung thần cọp được tôn làm chúa rừng.

            Lên ngôi chúa  rừng nhưng thói  quen rình   vồ núp chộp không  bỏ. Thấy không ổn,  cáo khuyên:

            - Bây  giờ  ngài đã  là chúa, tọa ngôi  cao hưởng lộc lớn, lệnh  lạc sai phái  muôn loài loài thì cũng phải  tỏ ra  công  chính liêm minh, nhân ái bảo  bọc chứ cứ  nay  rình mai chộp thì  không  khéo  bị  khinh ghét, coi thường như  loại  sói cầy. Phải giữ thể  diện chúa tể chứ!

            - Nhưng  không  rình vồ bắt chộp thì lấy gì  ăn, phải làm sao đây?

            - Bắt cống nộp. Lệnh  cho  bọn  beo  sói  cẩu  cầy phải  thường  xuyên  dâng  cúng. Săn lùng mồi    việc chúng nó chứ  không phải  việc của ngài.

            Cọp nghe theo nhưng rồi khó nhắc nhở,  bọn beo  sói thường  lén lút săn  lùng nhưng   giấu giếm chia chác, không chịu   dâng   nộp. Đang lúng túng thì  cáo ngửi trúng ý, gỡ  bí:

            - Ngài  không nên rình  bọn hươu nai    hãy  rình   lũ beo  sói. Hễ thấy chúng   săn  được mồi  thì gầm  lên  xông tới làm  bộ  đánh  đuổi kẻ  ác để bảo  vệ loài ăn cỏ. Khi  bọn chúng  bỏ chạy thì thì tha  con mồi  vào  bụi  rậm hoặc mang  về hang làm lễ   hóa kiếp  siêu độ cho  chúng nó.

Chỉ  cần đổi cách rình thôi là ngài được no lộc, lại  còn   được tiếng nhân nghĩa yêu thương bảo  vệ muôn loài, xứng ngôi chúa rừng, được tin yêu  kính  phục.

Riêng  bọn beo  sói thấy  cọp  luôn rình mình, sợ có ngày mang họa đành bấm nhau thường   xuyên đội lễ dâng cúng xin ngài  hoan hỉ tha thứ.

 

7-9-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-10-23,25L, 3bl, 1cs
    Tuong Vu-Rình vồ đúng chỗ-Mò đúng chỗ vô-Ô hô thông suốt-Khẳng định ngất trời..

    Trả lờiXóa