MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

XẠO

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

           Mỗi lần nghe  chuyện gì, Ba Khía thường  vọt  miệng hỏi: - Ai nói?

Bảy Cạnh  cãi  rằng   ăn thua  là nói gì, nói  đúng hay  sai, nói hay  hay  dở chứ đâu cần phải  biết  ai nói. Đứa trẻ nít mà nói đúng thì  đúng  còn  một giáo sư phán  sai thì cũng trật  lất, thế thôi, đâu phải cứ ông giáo sư  nói mới  là chân  lý.

            Khía  không chịu:

            - Một  đứa  chuyên ăn trộm lại răn bảo  người ta chớ  ăn cắp, lời nó có giá trị  không? Đứa  du côn dạy  lễ phép,  đứa tham nhũng   dạy liêm chính, đứa bàn tay còn vấy máu  vẫn vênh  vang  nhân  ái nhân đạo nhân từ, tin chúng nó không? Ai tin  được  sự thật từ mồm láo, ai tin lẽ phải từ lưỡi xạo?

            Cạnh vẫn nói  cứng:

            - Nhưng  chúng nó nói đúng, không những thế nói hay  nữa thì  sao?

            Khía cao giọng:

            - Đã thằng  xạo nói thì điều nói ra    xạo. Nó tự nhận mình xạo tức nó  xạo. Nó tự cho  mình ghét  xạo mà thật  thà, trong   sáng, liêm chính    tư tức nó  càng   xạo, là xạo tổ. Tổ  xạo  nói không làm, nói đằng làm nẻo, nói  dzậy  không phải dzậy…

            Nên chi, thấy  đứa  xạo  nhóp nhép thì bịt tai lại kẻo bị nhiễm độc tố,  có khi bán  mạng tiêu đời. Nhà văn Solzenitxin người Nga    nói  đại ý: Khi nghe thằng  xạo nói thì hãy dũng  cảm đứng  lên chỉ mặt nó mà bảo: Mày  là thằng  xạo! Không làm được thế thì  bỏ ra  ngoài đừng  nghe nó  nói xạo. Cực chẳng  đã phải ngồi cho nó  đổ  xạo  vào tai thì  đừng  đem những  điều  xạo  đó  đi  xạo người khác.

            Cạnh  cà khịa tiếp:

            - Thế  ai nghe   xạo  nói?

            Khía hừm một cái:

            - Xạo  nói  xạo  nghe, ngu mới  nghe, nghe  càng ngu, nghe  ngu lâu ngày hóa xạo đấy!

 

8-9-23

1 nhận xét: