MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

TOÀN QUYỀN TOÀN TRỊ

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Họ  cọp  đánh   đuổi trâu voi, tôn lão  Hùm lên thống   trị   rừng. Lão  Hùm  lên ngôi, tuyên   bố chỉ  giữ  vai  trò lãnh  đạo còn giao beo sói quản lý, giao cáo chồn đại  diện  loài  ăn cỏ  giám  sát.

            Trong họ cọp, lắm kẻ gộc gạc thắc mắc     sao không toàn quyền độc  trị mà  giao quyền  quản  lý giám sát  làm chủ vào tay loài khác, phải  chăng nhận thức thiếu  triệt  để dẫn tới buông lỏng quyền lực.  Lão Hùm chỉ cười  rồi  kín  đáo  hỏi  lại:

            - Các ngươi hãy  xem lại   những  kẻ quản    giám sát  làm chủ  đó là loài nào?

            - Là lũ  beo  sói  cáo chồn.

            - Nhưng chúng đều  mang họ  cọp,  do   ta  cắt  đặt  dàn dựng  lên, là chân tay nối  dài  của ta, chúng nó cũng là chúng ta  đấy, rõ chưa!

             - Sao  không ôm luôn cho  gọn, giao chi cho rầy  rà rắc  rối?

            - Đều  trong mưu  kế ta cả. Ta   nắm  vai  trò  lãnh  đạo, lãnh  đạo  bao  giờ cũng   sáng  suốt   còn  hư hỏng   sai lầm  là do quản lý điều  hành  giám sát, có chúng nó  ta mới  có cơ  hội  đẩy rắc rối rầy  rà cho chúng. Thành   quả  ta hưởng còn tội lệ  chúng gánh, muôn loài có  căm tức thì cứ đổ giận cho  chúng nó còn với ta vẫn ngợi ca sáng  suốt, tin tưởng, thệ nguyện trung thành, biết ơn.

            Lão  Hùm nháy nhó:

- Phân chia che mắt để  khỏi  mang tiếng  độc  quyền độc trị vậy thôi chứ ta vẫn toàn quyền toàn  trị,  đừng lo!

            Bọn  cọp  nhận ra, tung hô  nhất   trí.

 

20-9-23

1 nhận xét:


  1. Facebook, 27-9-23,15L, 1cs
    TLKT, 20L, 1bl, 2cs
    Thành Nguyễn Văn-Một ma, có tới mấy mồLàm cho ra vẻ ...Pháp quyền xã nghĩa

    Trả lờiXóa