MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

HỌA GIẶC DỐT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Loạn  bình  về  ngu  dốt, Ba Tràu  bảo  trước đây dốt bị  xem như  một  loại giặc- giặc  dốt. Dân  dốt nên  bị  đè  đầu cỡi cổ, muốn  cởi   bỏ  xích   xiềng  nô lệ thì phải  xóa  giặc  dốt, diệt  dốt cho  dân thông lên.

            Tư Hẽn   luận tiếp:

            - Dân   dốt  là đại  nạn, quan dốt  còn là đại nạn ghê  gớm hơn nữa. Trăm    được một sáng  dẫn  đường  không lạc chứ trăm sáng   bị  một  mù dẫn  lối coi chừng  xuống  hố cả nút, nguy!

            Thấy Tràu  chưa thông, Hẽn  giảng:

            - Quan ngu đa  dạng  đa hình, lắm cung  cách biến tướng.

Trước hết    giấu ngu. Đường   đường  quan chức lãnh  đạo, người chỉ  đường  dẫn lối  cai trị xã  hội, từng  vỗ ngực sáng  suốt tài tình  đỉnh cao trí tuệ không  lẽ lại bảo  mình ngu, phải che  dốt  giấu ngu chứ  để lộ thì còn gì thể thống. Ngu  dốt  như  một loại tật bệnh, giấu  biệt  đi thì  đố ai biết mà chữa cho được. Ngu là bệnh  dân  còn  trị  được chứ  là bệnh  quan thì    phương.

            Thứ  đến  là ngu tưởng thông. Dán  nhãn bằng  biếu, khoác đầy  người học vị bậc cao đâm ra   ảo tưởng mình thông, gì  cũng  biết,  chức nào  ghế nào cũng kê đít vào, đến đâu gặp món gì cũng chỉ  đạo phán biểu, trật chìa trật  lất nhưng nghe phải vỗ tay, ai không chịu vỗ tay khen hay thì  xem như  kẻ thù.

            Ba nữa là ngu nên  xem mọi người đều ngu. Ngu mà ghế cao quyền  trọng, lắm người  xin  xỏ,  lắm kẻ nịnh   bợ tán tụng rằng  sáng  suốt thông minh, nhìn xa thấy rộng. Hắt    có đứa  ghi chép,  nhếch mép  có đứa  bốc thơm, nước lụt phóc lên bàn thờ  cho trăm thằng   quỳ lạy nên cứ  tưởng mình là thần thánh còn bên dưới là một  lũ ngu muội. Ông ngoại  nó là Mao  trạch Đông từng xem trí thức như cục phân, nó  học theo và  xem giới học thuật như  cỏ rác. Thế rồi  ngang nhiên tự tung tự tác, tha hồ làm  trời làm đất, gây bao tai họa cho nước cho dân…

            Ông tổ  cộng  sản là Lê-nin từng đúc kết một công thức   rằng nhiệt tình  + ngu  dốt = phá  hoại. Ở  đây không phải  nhiệt tình mà dối trá gian manh. Dối trá  gian manh + ngu  dốt = đại họa. Ô hô hô, ai tai!

           

6-9-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-9-23, 45L, 3BL, 1CS
    Trang VHMN, Trần Hào-Mấy đời giấy bạc thành xu
    Người khôn nghỉ hết người ngu ra làm.
    Đó là sấm Trạng, thành hiện thực vì sau 75 có đồng bạc 5 xu bằng giấy
    25-11-23,45, 7BL, 2CS

    Trả lờiXóa