MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

NHÀO NẶN TƯ TƯỞNG

BÚT  NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tùng tam tụ ngũ, Ba Chìm  đọc câu thơ của Phùng Quán “Yêu  ai thì nói  rằng yêu- Ghét ai thì nói  rằng ghét”,  rồi lên giọng chắc nịch:

            - Yêu ghét tùy tôi, không  ai có thể   kiểm soát bắt  buộc  gì tôi được cả, đơn giản vậy thôi.

            Bảy Nổi  cười  mỉa:

            - Đâu có đơn giản vậy! Tâm tư ý nghĩ  trong  đầu  ông thế nào  không  biết nhưng bộc lộ  qua  cửa miệng thì  bị  kiểm  soát,  cho đi, chận lại hay  phạt vạ  còn tùy. Kiểm  soát cái miệng là  để   theo  dõi kiểm  soát ý nghĩ, tâm tư tình  cảm đó. Yêu nói yêu, ghét bảo ghét nếu phù  hợp  quan  điểm lập  trường thì  được cho phép, khuyến khích còn trái  lập  trường  quan điểm thì  chặn ngay. Không thấy  sao, nội chuyện bấm  Like mà  còn  bị nhắc nhở, bị mời  làm  việc, bị phạt  vạ thậm chí  còn ảnh hưởng  đến công  ăn việc làm, an nguy  đến đời  sống bản thân và gia đình  nữa đấy, coi chừng!

            Hơn nữa, không yêu cũng phải  nói thành yêu, không ghét cũng phải nói thành ghét, gạt  bỏ tình  cảm cá nhân riêng tư  đi mới đúng lập trường  quan điểm tình  cảm cách  mạng.  Bị cọp vồ beo chụp  nhưng loài  ăn cỏ vẫn phải muôn  năm đội ơn ông cọp  ngài  beo  đấy, không phải  ghét nói thành yêu sao?

            Ba Chìm cố nói cứng:

            - Có thể chặn họng bịt miệng chứ  không thể kiểm  soát được  tâm tư tình  cảm, ý nghĩ người  ta được  đâu.

            Chín Lênh Đênh ngồi  nghe,  xùy một  cái:

            - Chớ coi thường, người  ta  vẫn tìm cách  trực tiếp  kiểm soát, nhào  nặn tư tưởng tình  cảm  đấy!

            - Bằng cách nào?

            - Nhồi sọ, biến  quan  điểm lập  trường thành tư tưởng tình  cảm, bắt  lặp  lui lặp tới nhắc đi nhắc lại tụng mãi tụng hoài, nào học tập nào  bồi dưỡng nào  chỉnh huấn  phê  bình thu hoạch, bào chuốt cho mòn, nhồi  đi nấu lại năm này  qua năm nọ, từ nhỏ  tới lớn cho nhuyễn cho nhừ.    tưởng tình  cảm, tâm tư nguyện vọng bây  giờ chỉ là mớ  lập  trường  quan điểm được nhào  nặn sẵn tuôn trào ra chứ  có gì khác đâu.

            Chín Lênh Đênh dứt lời, cả  bọn lặng thinh, phút mặc niệm bắt đầu.

 

19-9-23

1 nhận xét: