MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

MỘT HÓA BA - BA THÀNH RA MỘT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Kháo “chánh chị chánh  em”  xem có gì hay hơn thằng cha giãy chết không mà thằng ta tính chuyện  đào  huyệt chôn nó, Ba Tam Giác bảo:

            - Hay  ở chỗ nó chỉ  một  mà ta có ba.

            Hỏi    sao thì  đáp:

- Nó chỉ có một bộ  máy chính   quyền được trả lương   để làm  việc còn ta tới ba. Lãnh   đạo, chính  quyền lại thêm  mặt trận đoàn thể, có nhà  nước có tổ chức trên nhà nước    tổ chức dưới nhà nước, ba bộ máy từ trên  xuống  dưới. Cơ chế  đã  cồng  kềnh sinh lắm bệ ban nhiều  đoàn hội, đẻ  lắm thứ.

            Một thành ba, thằng ta    guồng máy đồ  sộ hoành tráng nhất,  cơ chế  cồng kềnh nhất, nhiều  lãnh  đạo kiêm đầy tớ nhất, ưu  việt nhất  mà!

            Sáu Lục Lăng nói  ngược lại:

            - Tớ thấy chúng nó ba  còn thằng ta ra một.

            Hỏi  sao lạ thế, bảo:

            - Chúng nó tam quyền  phân lập   còn thằng ta lập  pháp, hành pháp, tư  pháp đều  quy vô quốc  hội rồi gom hết thảy thành một  khối  do đảng lãnh đạo, gọn huơ!

            - Lãnh  đạo  chứ  đảng đâu có can thiệp  vào  việc  quốc hội.

            - Không nghe    chủ  hội nọ từng phán chắc nịch  rằng  “Bộ chính  trị   đã kết luận rồi, (quốc hội) phải  bàn để ra  luật (đặc khu) chứ  không thể  không ra luật”,  rõ là   quốc hội phải thông  qua  để hợp  thức hóa  cái đã  kết luận thôi, hỏi thử can thiệp hay  không. Đến hiến pháp là luật tối  thượng còn  phải đứng  dưới cương lĩnh  của  đảng nữa mà!

            Hành pháp và lập pháp nhùng nhằng, đa số  đại  biểu  là chức  sắc hành pháp kiêm nhiệm lập pháp (lập  pháp  tay trái), các cơ quan hành pháp đưa ra  dự thảo  luật chứ  không phải  đại  biểu  lập  pháp quốc hội chứng tỏ hành pháp  tham gia sâu, chi  phối lập  pháp.

            Tam quyền đã bất  phân lại còn gom luôn vào tay một ông  lãnh đạo, độc  đáo hết chê!

            - Vì  sao không theo  cách phổ  biến mà làm  khác chi vậy?

            - Đã thằng ta thì phải  theo phải giống phe ta, nó địch thì ta phải  khác nó. Nó  lạc hậu xấu  xa phản động giãy chết  còn ta tiên tiến ưu việt, nó là kẻ thù thì ta  phải  ngược lại nó mới là chân chính, phải khác chứ, giống nó thì  còn gì cách  mạng, còn gì là phe ta nữa!

 

22-9-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 26-9-23,30L, 3bl,2cs
    Một Thời Để Nhớ-Nó môt - ta ba,Nó một làm ba,Không chột cũng què,Ta ba làm một,Khỏi sợ chột què,Ta lại khoẻ re,Còn nó giẫy chết
    19-11-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa