MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

THIÊN ĐƯỜNG THAM NHŨNG

TIỂU   TỬ  VĂN

ảnh internet

            Nhiều người nghe chống tham nhũng như gãi trúng chỗ ngứa- khoái,  riêng y  khác, chủ  trương   sống chung  với tham nhũng. Hỏi   sao   suy nghĩ lạc hệ  trật  chìa  vậy thì bảo:

            - Xưa nay  chế  độ    nào chẳng chống tham nhũng nhưng  rồi  chống đâu có hết, diệt  đâu có chết. Ngay  cái    hội muôn vàn ưu  việt  này  mà càng chống  càng  nhiều, vụ  sau dữ  dằn hơn  vụ  trước, cứ tội mà  bắt   bỏ    hết thì  lấy ai  làm việc, thêm mất uy tín tổ chức. Không lẽ nhân danh  tiên  phong gương mẫu  lãnh  đạo toàn diện tuyệt  đối mà   ăn  rồi cha con chỉ lo  cái việc “ta đánh ta” thì còn ra thể thống gì!

            Ai tham ai chống,  ai chống  ai. Có vị phó ban chống tham nhũng  từng thốt ra  một câu xanh   rờn  rằng tham nhũng là những kẻ có  quyền lực, chống nó có khi mình chết  trước. Ban chống tham nhũng chuyên nghiệp, trong tay đầy  đủ  công cụ quyền lực còn e ớn không lẽ  đưa   thằng   dân tay trắng thấp cổ bé miệng  vào  chống, nè  hỏi thiệt nghe, chết có được  phong liệt  sĩ không  đấy?!

            Tham nhũng đa  dạng lắm hình. Kẻ dưới muốn  sống chung  với tham nhũng nên đút lót, một  hình thức  mua chuộc, thả tép  câu tôm để tung hoành thủ lợi, đút lót càng nhiều thủ lợi càng lớn.  Kẻ trên muốn nuôi dưỡng tham nhũng  để  được dâng cúng cống nộp. Dưới  đút cho nó, trên dung túng  để  chia chác vậy thì  ai chống, chống  ai, chống   làm  sao đây!

            Người  ghe vặn lại:

            - Thế     sao xã  hội người ta  chức  sắc  không muốn, không thể, không dám, không  có tham nhũng?

            Y ậm  à cà rỡn:

            - Thế nên  xã hội chúng nó mới giãy chết,  còn  xã hội ta đây là thiên đường.

            - Thiên đường ư, thiên đường gì?

            - Thiên đường tham nhũng.

 

11-9-23

1 nhận xét: