MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

TỪ TRONG ĐÁNH RA

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Thần Hữu thuyết   giảng từ bi  bác  ái tập hợp  tin đồ, thần  Vô cũng muốn hiệu  triệu  quần chúng liền nghĩ kế  hạ bệ thần Hữu. Tuyên truyền  rằng thần Hữu thuyết  giáo    ảo, là thuốc phiện ru ngủ  quần chúng, thủ tiêu  đấu tranh…

            Đến   khi thần Vô thắng  thế  lên ngôi liền ra tay  triệt phá miếu đền,  cấm  đoán tín đồ, đánh thần Hữu  lên bờ  xuống  ruộng liểng   xiểng.

            Trước thế  mạnh  của thần Vô, thần Hữu  cùng chúng tín đồ nén tiếng co mình, lâm râm tụng niệm cầu  khẩn  cho  qua  bão  giông. Thần Vô đánh  đâu  triệt hạ  đó, thế  như chẻ tre,  cứ nghĩ  đã  tiêu  diệt hết  mầm móng hữu thần nên dần   buông lỏng.

Bị   đè  ép lâu ngày, được thời  cơ thuận lợi, giới hữu thần bùng   dậy, lan tràn, thần    không  sao  ngăn nổi. Ngay  cả những kẻ  trước đây chỉ   biết vâng  lệnh thần Vô, nhất  hô bá ứng tiêu  diệt hữu thần  thì nay  lại  sùng bái thần Hữu còn hơn  cả những tín đồ    tín.

Thấy tín  đồ hữu  thần ngày  càng  đông, thế  lực thần Hữu  ngày  càng mạnh, thần Vô  càng lo lắng  cho sự  an nguy liền   truyền gọi Ma Đạo   tới  vấn  kế. Ma Đạo    kẻ  lõi nghề tráo  rồng thay  phượng, len lỏi  thâm nhập, đội lốt, biến dạng trá hình, nhân được hỏi liền khéo léo lập  mưu, kề  tai nói kín:

- Bọn này  đánh không chết, chúng chỉ nín thở  qua  truông, ẩn nhẫn chờ  thời  cơ,  đến khi  vùng  dậy thì  càng mãnh liệt, khó kiểm  soát  hơn. Đánh ngoài  vào  không  xong, chỉ có nước từ  trong  đánh  ra  mới có thể  kiểm  soát, khống chế chúng   được.

Thần Vô háo  hức:

- Trong  đánh ra thì  đánh thế nào?

Ma Đạo rành rọt:

- Phải nhanh chóng loại  bỏ những khẩu  hiệu loại  trừ, lên án, phỉ báng thần Hữu mà dùng chiêu bài  hòa  hợp đồng hành anh  em gắn  bó, hỏa mù để  lôi kéo. Rồi cài người  mình   vào, biến ta thành nó làm cho nó lẫn lộn giả chân, không  biết  đâu  là ta  đâu  là nó. Thế  rồi  tìm cách tha hóa,  dùng  tiền bạc chơi  bời  sa  đọa làm hỏng nhân cách, quay phim chụp  ảnh để  khống chế, khóa trói chúng  để ta sai  khiến. Ta   đeo mặt nạ nó, nó là  danh ta mới là thực, mượn  cái  xác thần Hữu của nó  để  thần Vô ta tung hoành, rồi muốn gì chẳng  được.

Thần Vô nghe, tấm tắc khen:

- Hảo, hảo lớ!

Rồi  lệnh  cho  Ma Đạo y  kế  triển khai thi hành.

 

2-9-23

1 nhận xét: