MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

VẮT CHANH BỎ VỎ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Thù gấu, căm ghét   sói cầy, tuy vậy, nhà beo nhận định  rằng gấu  mạnh là kẻ thù trực  tiếp, muốn  diệt phải  tìm cách li gián, lôi kéo sói  về phe  mình. Vốn là thành phần bất  mãn, nghe  lời đường mật, sói liền ngả về  phe  beo, liên minh  cùng nhau  đánh  đổ gấu.

            Đuổi gấu  khỏi rừng, beo chúa lên ngôi định  công tưởng thưởng, ban chức  vị  cho loài có công trạng. Đến   lượt  sói, beo chúa phân  vân chưa  biết  xử  sự thế nào thì một  beo  quan nhạy bén thăm dò:

            - Xưa  ngài  dạy   gấu là kẻ thù  trực tiếp, nay gấu  bị  đánh đổ, liệu còn kẻ thù nào không?

            - Còn kẻ thù  lâu dài. Kẻ thù trực tiếp  ra  mặt  đối đầu chống lại  ta còn   kẻ thù lâu  dài  kia trước mắt  ra vẻ ủng  hộ, đứng về phe ta  nhưng  về lâu dài  sẽ hại ta. Nó từng  theo gấu  rồi trở mặt theo  ta diệt gấu, mầm hại không  loại trừ  sớm thì  khác gì nuôi ong tay  áo, không khéo  có ngày nó diệt luôn ta, nguy hiểm lắm!

            - Nên  xử thế nào?

            - Nó theo ta  lập công, không dùng được nhưng nếu loại ngay thì  lộ liễu trắng  trợn, mang tiếng vắt chanh   bỏ  vỏ sợ các loài  khác đàm tiếu, xa lánh. Đành  cho  chúng nó ít chức  ngoài rìa loại hữu  danh  vô thực hữu chức vô quyền kiểu  mặt trận, một thời  gian thẩy về hang    xong.

            Y kế, sói cầy ngồi  chơi  xơi nước một thời  gian và  được tưởng thưởng huân chương công trạng, bằng  biểu  dương thành tích hoàn thành   xuất sắc nhiệm vụ rồi  cho hưu sớm.

            Bị mắc mưu, tức ứa  máu, há hàm căm tức nhưng  rồi sói cầy  đành ngậm nanh nuốt hận về hang. Uất  ức  quá, thỉnh thoảng gâu gâu hoắc hoắc cắn gió vài tiếng rồi  ngước mõm tru luôn mấy  hồi  dài, oán tràn  hang hốc, oán ngập  bụi  bờ, đau đớn  vì ngu  dại  bán mình tôn thờ lũ beo.

           

25-9-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-9-23, 25L, 2cs
    Trần Kiêm Liên-Như bầy sói hoang thường cắn xé lẫn nhau vì miếng ăn...
    21-11-23,30L, 3bl, 1cs

    Trả lờiXóa