MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

THẦN TRÙM

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Miếu dựng  lên để thờ thần nhằm thu hút  khách thập  phương, đáp  ứng nhu  cầu dịch  vụ du lịch tâm linh. Trên chánh điện, thần sơn  son thiếp  vàng uy nghi ngự  trị, tín chủ   cầu  cúng   ngày  càng  đông.

            Người  coi sóc miếu  được  gọi  là ông thủ có  sáng kiến đặt thêm  dưới tượng ông thần  một  cái thùng gọi  là ông thùng để tín chủ tùy hỉ tùy tâm cúng nhiều  phước lớn. Ông thùng lúc đầu  khép  nép nhưng do thu  bộn tiền, được  ông thủ  miếu   trân  quý  nên  dần    đổi thái độ, xấc láo ngạo  mạn ngay   trước mặt ông thần.  Ông thần nổi giận, mắng:

- Ngươi là kẻ  ăn theo, dựa vào uy linh ta    vô tiền vô bạc, sao không  biết thân  phận  mà coi thường phép tắc, vô  lễ  đến thế!

Ông thùng   không ngán, cự  lại:

- Biết ai ăn theo  ai.  Cái miếu này  tồn tại    nhờ có tôi, bởi  vì tôi. Không có tôi lấy đâu nhang  khói lễ vật cúng bái  quanh năm cho ông thụ  hưởng. Không có tôi thì ông thủ đâu thèm mở cửa đón khách thập  phương, ông lẩn khuất trong  tòa điện túi thui, còn  ai biết đến ông nữa. Hãy coi lại  đi, chớ quen thói ra  oai làm  bộ.

Ông thần tức  bực vì gặp đứa chai búa hạ cấp liền hiển linh vào  ông thủ miếu, hạch tội, cho  rằng ông thùng   ngạo  mạn  vô lễ, yêu cầu phải tống đi chỗ khác bằng  không ông thần sẽ hết  linh, không ban  phúc mà  sẽ  gieo  họa. Ông  thủ hội ý,  vội vàng   lạy lục, mắng xỉ ông thùng một trận rồi  sa thải lý  do gây  mất  đoàn kết nội bộ, thiếu  tôn trọng  cấp  trên, xong cho một ông thùng thật  lớn vào thế chỗ. Tình  hình   lắng  dịu, trên thần dưới thùng phối hợp  ăn ý, doanh thu ngày càng  phát  triển.

Có người biết chuyện, khen ông thủ khéo cai quản, trên được lòng thần, dưới có uy  với thùng,  thế nhưng, ông thủ một mực khiêm tốn rằng mình chỉ là kẻ được giao coi  sóc miếu chứ uy oai gì, người có uy  quyền  có thể điều khiển  cả ông thần, cai quản được ông thùng và  sai khiến thủ  tôi nữa đang ở  nơi khác. Hỏi   đó là  ai, ở  đâu thì bảo:

- Đó là bà thần trùm, người hùn vốn lớn dựng  miếu thần, thỉnh thoảng  đóng  vai tín chủ hộ  pháp tới chiêm bái, xem xét trong ngoài rồi  khui thùng đếm kiểm. Nên nhớ, bả  không chỉ thao túng  thần  linh  mà còn hàng phục  được bọn âm  binh tinh tà yêu tặc, khống chế tất  cả   bọn thổ công hà bá địa phương. Nghe   đâu phu quân bả là lão thần  trùm quyền uy  dậy đất, có chân trong tứ  trụ, dựa thế lực thiên đình, có thiên binh thiên tướng bảo  hộ  đằng   sau. Uy lực thần trùm phủ lấp tất  cả, lớn lao  vậy đó.

 

14-9-23

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét