MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

CON HƠN… CHA HƠN…

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Sau tuần trà quạu, Ba Quèo xướng chuyện:

            - Con hơn cha là nhà có phúc, ông bà xưa dạy vậy.

            Bảy Quẹt hô:

            - Tới luôn bác tài!

            Được đà, Ba Quèo thuyết:

            - Xưa có chuyện hai cha con cùng học, cùng đi thi. Một lần ngồi trên thuyền, cha con thách nhau họa thơ, ai bí thì bị người kia ném xuống nước. Cha bí. Con không chịu ném, người cha ra lệnh mấy lần người con vẫn lạy lục xin được miễn chấp hành. Người cha đành tự nhảy xuống nước. Đến thi, con đậu, cha hỏng. Ai cũng khen nhà này có phúc.

            Con hơn cha là nhà có phúc, con thua cha là nhà vô phúc, xưa nay gì cũng phải quan niệm như vậy.

            Bảy Quẹt đâm hơi:

            - Thế mà vẫn có chuyện nhiều đứa con rất giỏi tưởng hơn té ra vẫn thua xa cha nó.

            Ba Quèo lại hô:

            - Tới luôn!

            - Rằng ông cán xạ nọ có đứa con học hành xuất sắc, thi đỗ đại học. Ngày con ổng vào đại học ổng còn lò mò bổ túc vậy mà bốn năm sau, con ổng ra trường đại học  ổng cũng tốt nghiệp đại học. Con ổng chỉ vỏn vẹn có một bằng còn ổng có luôn ba bằng thêm mấy bằng Anh văn, vi tính, cao cấp. Con giỏi thế mà còn thua xa cha, cha giỏi gấp mấy lần, có dám bảo nhà họ vô phúc không?

1987-ag

           

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét