MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

ĐƯỜNG QUAN NÓI LỐI QUAN ĐI

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Người  ta thường nhắc nhở phải  tuân thủ  triệt  để  đường lối thế nhưng y cười  khẩy  bảo chỉ tuân thủ một nửa chứ tuân thủ hết cả là thua. Hỏi thì giảng:

            - Đường thì khi nào  cũng     ràng ngay chính còn lối chỉ  là loại  đường  nhỏ, không chính thức, lắt  léo trơn  trợt ít người  đi ít người  biết nhưng hiệu  quả gấp  bội. Đường  quang minh  chính  đại, ai không rành mới đi  còn kẻ biết rành người ta đi theo  lối.

            Nghe  lấp  la lấp  lửng mới nhắc:

            - Nói cụ thể ra chứ  mập  mờ vậy  ai hiểu  cho nổi!

            Được thể, y tuôn một  mạch:

            - Từ   xưa, con  đường  quan chức là phải  tu thân tề  gia rồi  mới trị  quốc còn  nay người ta đếch tu thân tề gia  gì ráo trọi đã  nhảy ra  làm ông to mụ lớn cầm  quyền cai trị, răn dạy  đạo đức cho dân chúng, đến khi lui về hang ổ mới bắt đầu tu thân làm người  tử tế. Đường  xuôi  không  đi, đi lối ngược- lối  quan.

            Con đường học vấn cũng  vậy, từ thấp  lên cao còn bây giờ  các  quan học  từ cao  xuống thấp, học  xong  đại  học  mới   về thi  bổ túc trung học  để  hợp  thức hóa, đi lối ngược vậy  đó. Có  vị  còn đi tắt theo lối nhảy  vọt, chưa xong  cấp  2  đã  có bằng thạc sĩ, có  vị thi tiến  sĩ mới  lộ ra  chuyện  học chưa hết lớp 3. Đi tắt nhảy cóc đón  đầu, lối quan là vậy!

            Đường  quan dạy    đường  cách  mạng vô  sản đào  huyệt chôn chủ nghĩa tư bản nhưng các quan đi lối nào  đến nỗi thành tư  sản đỏ. Đường   quan nói vì nước quên nhà nhưng lối  quan đi là vinh thân phì gia kệ cha chúng mày.

            Thủ tục hành chánh rành rành theo  đường nhưng  đường thường   xuyên tắc tị chỉ  có lối mở,  lối thông, đi thẳng  không   xong  đi  vòng theo  ngả  cửa hậu  sân sau mới  có kết  quả. Lối  quan  đó!

            Nghe  giật  mình, ngẫm nghĩ:

            - Té ra có  đường còn  có lối, đường  để nói lối để  đi, đường là  danh nghĩa  còn lối mới thực chất, không rành  lối bất thành  quan, không  biết  lối  khác gì người ở  cung trăng  rơi xuống.

 

28-9-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-9-23,70L, 20BL, 3CS
    Viet Pham-Sự giả dối có mặt ở mọi nơi từ đại lộ đến ngõ ngách
    Trần Quế Liêm-Với Thể chế tham nhũng , mua quan bán tước như hiện nay , chuyện đó là bình thường và sẽ càng ngày càng … phát triển .
    5-10-23,30L, 9bl, 16cs

    Trả lờiXóa