MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

CÒN HƠN CẢ ĐỊA NGỤC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Chị Dậu than thở với Diêm Tòa:

            - Điều chua xót nhất, ân hận nhất trong đời con là không những bán chó mà còn phải bán con để  chạy cho chồng khỏi bị  bắt bớ giam cầm.

            Diêm Tòa an ủi:

            - Đó là tội ác của chế độ thực dân nửa phong kiến, của bọn địa chủ cấu kết với bọn xâm lược, của chế độ phi nhân tàn bạo đã gieo rắc bao oan khuất đau thương cho dân lành. Chế độ tàn độc đó nay đã bị xóa bỏ, dương trần đang xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh tự do hạnh phúc, con nên  tái sinh để được hưởng phúc.

            Chị Dậu  ngần ngừ. Đúng lúc đó, một số kẻ bị cho là tội phạm bán hàng đặc biệt cấm bị quỷ sứ điệu vào. Diêm Tòa chỉ mặt một tên hỏi ngươi bán gì để bị bắt, y thưa rằng bán nội tạng.

Diêm Tòa ngạc nhiên:

-  Bán nội tạng là bán những gì?

Đáp:

            - Tim gan phèo phổi thận lá lách, nói chung là bộ đồ lòng, cái có hai thì cắt bớt một, có một thì xẻo một nửa đem bán.

            Hỏi vì sao bán thì thưa:

            - Đói. Cùng đường không còn gì bán thì phải đem cái mạng cùi ra bán để sống chứ hết nước hết cái, vô phương sống rồi!

            Diêm Tòa nổi giận:

            - Người ta đang xây dựng xã hội thiên đường không có người bóc lột người, con người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, dân chủ gấp triệu lần  dân chủ tư sản, có chỉ số hài lòng cao nhất nhì thế giới mà các ngươi không chịu hưởng thụ, luôn mồm than  trách lại còn đua đòi đi bán nội tạng, rõ bọn ngươi lười lao động, chỉ biết ăn bám.

            Quay qua mấy phụ nữ đang run lập cập, Diêm Tòa nộ lớn  rằng bán gì thì chị em thưa:

            - Dạ bán bào thai ạ!

            - Bán cho ai, vì sao?

            - Dạ, cũng vì cùng khốn nên chúng con đánh liều đem sang Trung Quốc để bán  ạ! Mong đèn trời khoan thứ!

            Diêm Tòa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, giật mình than thở:

            - Không lẽ từ trước đến nay mình  chỉ nghe láo khoét thành tích mà bị bọn chúng  đưa lên mây. Xưa bán con bán chó đã quá lắm rồi nay còn bán nội tạng, bán bào thai thì còn gì để nói, chế độ thực dân phong kiến cũng không đến nỗi tồi tệ khốn nạn như thế này.

            Rồi quay qua hỏi chị Dậu có muốn tái sinh không, chị lắc đầu quầy quậy:

            - Muôn lạy Diêm Tòa,  ngàn lần không vạn lần không,  con xin ở chốn địa ngục này cho được yên thân.

 

4-2021

 

1 nhận xét: