MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

MÌNH CÒN KHÔNG TIN SAO CỨ BẮT NGƯỜI TA TIN

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

           Là tay tuyên truyền chuyên nghiệp, từng vỗ ngực trình  độ   cao cấp thượng thừa, tự hào  có thể nói  cho con rắn  trong hang  bò ra, nói cho  trứng gà nhân  dân bay vào miệng (Xuân Diệu) thế  mà bây  giờ thấy y mở miệng là người ta  bịt tai bưng mũi, phải chăng  ai nấy đã nhạt  phai lí tưởng, sa  sút tin yêu?

            Băn khoăn thắc mắc, đem  hỏi liền  bị  Bút Nguyên Tử hạch lại:

            - Hãy thử xem  liệu điều ngươi nói ra ngươi có tin không mà bắt người ta tin.

            - Tôi  được hấp  đi hấp lại luyện tới luyện lui nhuần nhuyễn đúng bài  bản chính thống, không tin sao được.

            - Tin thế   sao  nay nói thế này  mai  xoay thế khác, sáng  đúng chiều  sai mai lại đúng, lại còn nói đằng làm nẻo, nói  dzậy  không phải  dzậy nữa?

            - Đó  là nói theo trên, trên chỉ  đạo  sao  mình   nói theo  vậy, mà trên bao  giờ chẳng tài tình  sáng  suốt   đúng  đắn tuyệt  đối, không tin  sao được!

            - Hóa ra ngươi chỉ là cái loa, là con  rô-bốt  lập trình   sẵn. Bề trên ngươi là  cái đầu, ngươi chỉ là tay  chân múa may  phụ họa. Đến bề trên ngươi người ta còn cho là  xảo bịp không tin thì  sao   người ta  tin  vào  ba thứ nhải ranh  như  bọn ngươi mà  hòng múa mép.

            Bị mắng, y lụt lưỡi, biến!

 

16-8-23

1 nhận xét:

  1. Facebook,19-8-23,30L, 16bl, 1cs
    Bạch Thái An-Đắc đạo...
    Hàn Thạch-Giả điên khiêng tủ vàng, loại cán bộ này bây giờ đầy đường.

    Trả lờiXóa