MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

CẨU QUAN ĐĂNG ĐÀN THUYẾT GIẢNG

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Cẩu  quan một tay che  trời ăn tàn phá hại cuối cùng  cũng  bị  kỉ luật, tưởng  rơi   đài cái  tỏm nào  ngờ y vẫn thượng   đài, đăng  đàn hiểu dụ, răn  dạy tu  dưỡng,  thuyết  pháp  đạo  đức cách mạng.

            Sau  buổi lên lớp, dân  xóm nhà     họp  nhau luận  bình. Mướp Đắng  xùy  một  cái:

            - Thân thối thì  hơi thối, óc thối thì lời thối, cẩu  quan thì mồm sủa, nghe vào làm   gì cho bẩn tai hại não.

            Dưa Leo bẻ  lại:

            - Chó mới sủa  còn y  là người, không  chỉ là người bình thường  mà là cán  bộ  cách mạng, chức  sắc lãnh   đạo. Y phát ngôn hợp quan điểm, vững lập  trường, đúng chủ trương, thông  đường lối, lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu  sao   dám bảo y sủa, bậy nào!

            Ngò  Gai chua  chát:

            - Cái  trí nó  dơ, cái óc  nó bẩn, cái tâm nó đục, cái thân nó thối thế nhưng  mồm nó vẫn leo lẻo đẩy đưa xảo  bịp lừa người. Thà thối ra thối, con chó  sủa người ta biết  là chó  còn  đằng này nó không phải chó, mồm  phát ra   không  phải  tiếng   sủa mà là ngôn từ chỉ  đạo, hiểu  dụ, răn đe dạy dỗ, làm thầy làm cha người ta. Biết xạo đấy nhưng  đố  ai  dám bảo    xạo.

            Ăn  trộm thuyết  đạo đức thì  đạo   đức cũng  bị vẩn đục    đứa ăn  trộm. Ăn cướp răn  dạy  liêm chính thì liêm chính cũng  bị dơ bẩn đi. Thời  đạo lí tan hoang, cẩu  quan đăng  đàn tung hoành thuyết  giảng là vậy!

           

10-8-23

 

1 nhận xét: