MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

QUAN ĐIỂM LẬP TRƯỜNG CÁCH MẠNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Đến  đâu  Hai Lưỡi cũng lên gân phải  vững  vàng quan  điểm lập  trường  cách  mạng, nhấn  đi nhấn  lại, nói tới  nói lui, vừa  dạy  dỗ  vừa  dọa dẫm người ta. Nhiều người non gan tưởng  lão  ám chỉ mình, sợ thút  dái tịt tè.

            Có người bạo   gan  xin hỏi  quan điểm lập  trường là gì? Như trúng bài ruột, lão tuôn một  mạch:

            - Là cách  xem  xét, nhìn nhận,  đánh  giá vấn  đề xã  hội  để  có thái độ  đúng đắn. Không  có nhãn  quan  tiến bộ cách  mạng mà  dựa trên   quan  điểm lạc hậu  phản  động để  xem  xét thì thường méo  mó, xuyên tạc. Chế  độ ta hài hòa ưu  việt  là thế, tốt  đẹp là thế  mà bọn  xấu độc  dựa   vào quan điểm  lập trường bóc lột phản  động thì nhìn  đâu cũng  đầy rẫy  xấu  xa, tiêu cực tham nhũng, nào mất  dân chủ, nào  phạm nhân quyền. Căm thù  ta  nên dù ta  đúng  đắn sáng  suốt chúng cũng cho là  sai lầm, ta  hay chúng bảo    dở,  dân chủ ta gấp  triệu  lần  dân chủ tư  sản chúng cho là  độc tài, ta tự  do chúng lên án    trói  buộc, ta  nhân ái bao la chúng cho  là tàn bạo… 

Mang quan  điểm xấu  nên chúng nhìn  đâu cũng thấy  xấu, quan  điểm  sai lệch nên nhìn đâu cũng thấy  méo mó, nhìn gà hóa cuốc vậy  đó!

            Đang hùng hồn giảng thuyết, bỗng có kẻ  hỏi móc:

            - Thế  tình trạng một  số  quan chức hàng  bộ trưởng nhận hàng trăm nghìn  đô  mà vẫn  xem    quà  cảm ơn bình thường, có  vị thứ  trưởng  mấy chục lần nhận hàng chục tỉ vẫn  không  xem  đó là  tiền đút lót hối lộ.  Có quan chức  giáo dục cộng thêm  điểm thi tốt nghiệp cho hàng chục thí  sinh  vẫn ra rả      quá thương yêu các  em. Có  quan chức  trong “chuyến bay giải cứu” nuốt hàng chục tỉ vẫn leo lẻo rằng thương yêu những “nạn nhân” như người nhà của  mình. Và hai sĩ  quan công  an bắn chết dê của  dân rồi giấu trong xe chở về, khi  bị  phát hiện thì bảo nhầm là chim nên  bắn chết, nhìn dê cứ tưởng  chim. Thử  hỏi cách xem xét nhìn  nhận của  các  quan chức cách  mạng này  dựa trên quan điểm nào, tiến  bộ hay phản  động, trung thực hay  xuyên tạc méo mó…

            Bất ngờ bị điểm  trúng huyệt, Hai Lưỡi lụt lại nín khe, bật  số dze, lủi lẹ.

 

22-8-23

1 nhận xét: