MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

DIỄN TUỒNG ĐI SÂU ĐI SÁT

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Chuyện  lãnh  đạo phải  đi  sâu  đi  sát nắm bắt tâm tư tình   cảm dân chúng, hiểu  rõ thực tế     hội để  có chủ  trương chính  sách phù  hợp, đáp ứng yêu  cầu nguyện  vọng  của nhân  dân,  Ba Quèo bảo   rằng:

            - Ngự trên đỉnh  cao  quyền lực, được  triều  thần tung hô vạn tuế, ca ngợi là   anh  minh   sáng  suốt nhưng  các vị  vua  xưa  thường   xuyên cảnh  giác  sợ  các cận thần  bưng tai  bịt  mắt  rồi  không thấu hiểu  đời sống   dân chúng.  Nhiều  vua nửa đêm thoát  khỏi cung  cấm,  cải trang vi hành,  làm  thường  dân thậm chí làm ăn mày  để sâu sát  nắm bắt đời  sống chúng   dân.

            Ngày nay, không phải bí mật  lén lút như  vậy nữa mà quan chức lãnh   đạo phải  có lịch tiếp dân,  đi sâu đi  sát tìm hiểu  dân chúng.

            Tư Quẹt  vọt miệng:

            - Diễn tuồng cả thôi!

            - Có lịch thăm  dân  tiếp  dân đàng hoàng  cớ sao  gọi là  diễn tuồng?

            - Công  an dẹp đường, còi  hụ  cờ bay, dân  chúng tập họp đón  chào, các vị  lướt  qua   đưa tay vẫy  vẫy, họa hoằn dừng  lại  bắt tay, qua loa vài câu thăm hỏi là  xong, sâu sát thế ư?

Có nơi, các vị   xuống tiếp  xúc cử  tri nhưng   không phải ai  cũng  được dự  đâu mà cử  tri chọn  lọc. Ai  dự,  ai phát  biểu, phát biểu nội dung  gì nhất nhất   đều  được ban tổ chức rà  soát từng câu chữ. Sâu  sát  là vậy  ư?

Còn nhiều trò sâu sát nữa, nào thùng thư  góp ý để nghe ý kiến ngược chiều, chỉ lãnh   đạo mới    quyền mở nhưng  rồi  thùng  rỗng, lâu ngày để chuột  làm ổ, lại  bỏ. Rồi  lên lịch tiếp dân nhưng lãnh  đạo  cứ  đi vắng, có tiếp cũng  qua lệ  bộ hứa rồi  khất, khất  lại   xù. Có  vị  còn cho  số  điện thoại  để  dân gọi  trực tiếp nhưng  rồi gọi vào  chỉ nghe tích tích hoặc gài chế  độ tự  động  xin gọi lại  sau… Sâu  sát thế  đó!

Ngẫm lại nào khác chi vở  diễn.  

 

15-8-23

1 nhận xét: