MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

MA TRÀNH

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Y  kể chuyện ma trành. Rằng cọp  vồ  ăn thịt người ta xong vẫn giam giữ linh hồn bắt  làm ma trành đi  trước đi  sau, ngó bên phải bên trái để  dẫn   đường phá bẫy, bảo vệ  an toàn cho cọp. Nhỡ cọp  bị giết chết, ma trành sẽ mất nơi nương tựa, khóc dậy rừng.

            Có người nghe chuyện  liên hệ với Chí Phèo của Nam Cao.  Chí Phèo  bị  “cọp” Bá Kiến đẩy vào tù  rồi biến thành tay  sai, tước đi quyền sống, quyền  làm người lương thiện, khác chi một loại  ma trành.

            Có người liên hệ  đến  bọn  đao phủ thủ kinh thành Huế. Bọn này  bảo vệ, chỉ  đường mách lối cho kẹ cọp đi ăn thịt người rồi chính chúng cũng  bị kẹ  cọp  giam hãm linh hồn suốt đời, cho mãn kiếp mang  danh  kẻ  ác tàn hại  đồng loại. Chúng  cũng   là một loại  ma trành.

            Nghe hay hay nhưng    người bác đi.  Bảo rằng ma trành là nạn nhân của cọp,  bị cọp bắt và giam hãm linh  hồn còn bọn  đao phủ thủ này tự nguyện bám theo, tự nguyện  dâng hiến  thể  xác, bán linh hồn, tôn thờ  kẹ cọp. Chúng tưởng lợi dụng để  vinh  thân phì gia nào  ngờ  bị kẹ cọp cao cơ lợi  dụng ngược lại, đành  cắn răng  làm  bình phong hứng  đạn gánh   ác cho kẹ cọp. Thịt  ai không biết, bao nhiêu tội lệ kẹ cọp mặc  sức đổ lên đầu cho gánh, bắt chúng  làm bia cho dân chúng  trút  giận, nguyền  rủa phỉ nhổ  muôn đời.

            Nghe, có kẻ  bảo chúng đáng thương nhưng ai nấy gạt  đi, bảo tự dẫn  xác  vào đường ác, bán  mình cho kẻ  ác, bị kẻ ác lợi  dụng, bị giam hãm, đày đọa linh  hồn, thì đáng đời  đáng kiếp chứ  đáng thương gì bọn nó.

 

18-8-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-8-23,35L, 3bl, 3cs
    Thoai Tran-Giờ chết rồi, nhưng tiếng nhơ muôn thuở !
    17-10-23, 10L

    Trả lờiXóa