MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

CỌP ĐẠO

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Lên lớp nâng  cao  trình  độ cho cốt cán chiến  lược, Cáo  sư đặt  câu hỏi:    sao  cọp được làm chúa  rừng?

Chồn thưa:

            - Vì  cọp  mạnh.

            - Thế  trâu  coi cũng mạnh mà đâu  có làm chúa.

            - Vì  cọp  ác  dữ.

            Cáo hạch  lại:

            - Beo  sói  gấu, loài nào chẳng   ác  dữ,  sao không  làm  chúa?

            Rồi  giảng:

            - Phải  mạnh, phải  ác nhưng ác mạnh chưa  đủ mà  phải mưu mô cùng mình.  Cọp  biết  rình  chờ, nép mình  trong  bóng  tối đợi  dịp chụp vồ, thủ  đoạn cao cơ, tinh  vi ảo diệu khôn lường, nhắm là  trúng,   bắt  là chết, trăm loài kinh  khiếp. Cứ   xem   sách lão Hùm thống  trị là   rõ.  Lúc nào  cũng  nêu khẩu  hiệu tất cả  vì loài  ăn  cỏ  để dễ  dàng trà trộn vào  rừng.  Ban  đầu  chưa mạnh thì  giấu mặt,  đưa trâu voi ra  làm  bình  phong quy tụ  muôn loài  còn mình   ráo  riết  tập  hợp   bọn beo  sói nanh  vuốt tạo thế   lực.  Thậm chí lúc nguy nan  dám  chơi cả trò  xóa tên  họ  cọp làm  cho  các loài khác  mất  cảnh  giác, cứ tưởng  cọp không tham  quyền cố  vị,  buông  bỏ hết để hiến thân vì lợi ích muôn  loài.

            Khi thế  lực  đã  mạnh thì loại  bỏ voi trâu, giao  beo  sói  thống  trị, mình   đứng  lên  trên kiểu cầm trịch  lãnh   đạo trị  vì, beo  quyền  sói trận giao  hết. Ngón  độc  trị càng tinh  vi  ảo  diệu.

            Các loài  cứ tưởng cọp   buông nới nhưng thực ra là  siết quyền  lực, beo  sói  kia  cũng chỉ là  cọp  trá hình,  bị  cọp hóa nên răm rắp tuân thủ, tôn thờ cọp tuyệt  đối. Mở  miệng là  tụng   sách cọp, tán  dương  lão Hùm,  sùng bái răm rắp.

            Tội nhất  là loài  ăn  cỏ, kẻ  chịu  nạn thuế  máu thế mà lúc nào  mở miệng cũng muôn năm,  tụng niệm  ơn  đức ông  cọp, cả khi  bị  vồ chết vẫn cung tán  rằng nhờ ân  đức ngài cọp mà  được  đổi  đời.

            Phải túc kế  đa mưu, đầy  mình thủ  đoạn mới thống  trị  được  rừng,  tinh túy của cọp  đạo là vậy.

           

28-7-23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét