TIỂU HÙNG TINH
Qua chơi nước Vị, Vị vương hỏi kế sách trị dân trị nước, Trực Nhân bảo:
- Phải dùng quan trị dân.
Vị vương cười nhạt:
- Đông tây kim cổ gì chẳng thế, bản
quốc đây cũng dùng quan trị nước trị dân trị nước mà thôi.
Trực Nhân nghiêm mặt:
- Phải hiểu thế nào là quan. Quan là
người chính trực gương mẫu, học vấn cao, có đỗ đạt, được tuyển chọn để ra
trị dân giúp nước.
Vị vương tự tin:
- Quan chức bản quốc thuộc vào
loại có trình độ đỉnh cao thế giới, toàn giáo sư tiến sĩ, hai ba bằng đại
học, ai cũng kinh qua rèn luyện, có quá trình cách mạng, vừa hồng vừa chuyên,
cao cấp chính trị cả đấy.
Trực Nhân hất hàm:
- Học hành ra lửa mới có bằng cấp để
được tuyển chọn ra làm quan còn ba thứ cờ
lờ mờ vờ đã ra làm quan rồi tìm cách học chạy học chui học chôm học chĩa học chụp
học giựt để kiếm bằng dỏm bằng giả bằng gian hợp thức hóa, trình độ quan chỗ
nào?
Một lũ to mồm thề thốt cần kiệm liêm
chính phấn đấu hi sinh nhưng hỗn tham như hạm, nhũng lạm như rươi, hàng chục
năm càng đánh càng đầy, phẩm chất quan ở đâu?
Thấy Vị vương tiu nghỉu không vui,
Trực Nhân bồi tiếp:
- Tham nhũng là giặc nội xâm thì
quan lại tham nhũng là giặc, tham nhũng còn giữ chức quyền chính là giặc tham
đang cai trị, giặc cai trị thì làm sao dân yên nước thịnh. Cho nên, muốn trị
dân trước hết phải trị quan, không loại bỏ
bọn giặc tham, bọn quan lại tham tàn còn hoành hành bất trị thì không thể
nói đến chuyện trị nước được.
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét