MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

KẾ BẪY CU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Bề ngoài hữu hảo nhưng thâm tâm kình địch, nước Trung luôn lấn lướt, tìm mọi cách thôn tính nước Vị. Mưu lớn chưa thành, Cẩu Trung Vương ngày đêm trăn trở, có người bảo Zương Zật có kế lạ, Vương liền cho triệu ngay vào tham vấn.   
            Được hỏi kế sách, Zương Zật hăng hái tâu:
            - Muốn thôn tính nước Vị phải khống chế được  đầu óc bọn vua quan, muốn khống chế đầu óc bọn chúng phải  dùng phép… Dạ muôn tâu, phép này nói ra hơi tục tĩu, đại vương tha tội thần mới dám trình bày.
            Cẩu Trung Vương khuyến khích cứ nói. Zương Zật  tiếp:
            - Xưa U Vương chết vì Bao Tự, Trụ Vương chết vì Đắc Kỷ, vua Ngô chết vì Tây Thi và dàn mỹ nữ nước Việt, nay muốn nắm đầu óc bọn vua quan nước Vị  phải dùng phép bẫy cu.
            - Sao gọi là bẫy cu?
            - Vì sướng con cu mù con mắt. Bọn vua quan  nước Vị no mồi rửng mỡ, ấm cật rậm rật phá chuồng, chán trong luồng thích ngoài luồng, đầu óc bọn chúng bị đầu mào làm cho lú lẫn, ta nhân cơ hội đó dụng trò mĩ nhân kế gài bẫy đễ khống chế.
            - Nhưng bọn chúng cảnh giác, dễ gì bẫy nổi.
            - Phải kiên trì mồi nhử, chọn mấy thứ bổ dương cương âm dâm dược cho vào thức ăn thức uống, tác động  bằng loại phim heo sex chó cho rạo rực đê mê rồi sai các nữ nhân bốc lửa mặt bơm ga, da bông gòn, môi choét lòm, ngực hỏa diệm sơn săn sóc phục vụ, chiều chuộng từ A đến Z. Nước này chỉ có thiến bỏ  như hoạn quan thái giám chứ  còn thằng nhỏ  thì thánh phải xiêu thần cũng đổ, sá gì bọn  vua quan tham lam sắc dục. Dính bẫy cu chúng phải đầu hàng thôi!
            Xong, cứ việc cho quay phim chụp ảnh, nắm sinh mệnh chúng trong tay rồi ra ta muốn thì chúng khiêng cả nước Vị sang triều cống, lo gì!
            Cẩu Trung Vương khoái chí gật gù, sai  triển khai ngay kế độc.

6-2020


1 nhận xét:

  1. fACEBOOK 5-6-20 Hy Vo, Tinh Levan và 27 người khác1 lượt chia sẻ
    Trung Nguyen Nó bẫy nhiều vô số ,trừ mấy Thằng hết đát ?
    Quang Thuan Nguyen Dinh den quan chuc lanh dao cung bi tui nuoc la no bay kieu nay , ruou gai thuoc kich duc thi co chay dang troi
    Hy Vo Kế hay! Hiệu ứng đàn bươm bướm rập rờn. Kiểu này lớn bé, nhỏ to dính tất!
    Thai Vu, Vệ Quách Đào và 27 người khác4 lượt chia sẻ
    Thanh Xuan Nguyen Tham ô thì hủ hóa là một thứ trang điểm cho cuộc sống lạc thú của chúng ...
    Alex Tran Le Duan nam 1976 ren la "phai bai tru tham o hu hoa , gian tham , moc ngoac "
    Nguyen Hương Mốt thời thượng của lũ ăn tàn phá hại.sâu bọ đục khoét đấy ạ.
    Nguyễn Văn Nam Cao kế
    25-2-21,29n,4 bình luận1 lượt chia sẻ
    Than ThienXâm lăng mà chớ đâu phải xâm chiếm đâu.
    Son Huynh VanCái nầy không mới nhưng bọn vô thần tôn thờ vật chất là dính sạch
    Ngôđăng HựuTháng 2 năm 1979! Cuộc xâm lược của bè lũ phương Bắc do thằng Đặng Tiểu Bình phát động trên dọc cõi biên giới phía Bắc của chúng ta! Máu của quân dân ta cũng như của giặc bành trướng nhuộm đỏ sông Hồng, sông Kỳ Cùng...làm sao mà quên được trong tâm khảm của mỗi người dân Việt. Chỉ có những kẻ cố tình bám gót tầu + mới giả điếc giả mù giả câm mà lặng thinh.
    Nguyễn Thành Khi cu gật gù thì cái gì cũng dâng hết !
    19-9-21,29L, 2bl, 4cs

    Trả lờiXóa