TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chìm bảo rằng thời phong kiến mới
có chuyện vua là con trời, đứng trên luật
pháp còn thời đại văn minh tiến bộ ngày
nay luật pháp là tối thượng, người ta phải thượng tôn pháp luật, sống và làm việc
theo hiến pháp và pháp luật.
Bảy Nổi hất hàm:
- Đâu bên Tây bên Mẽo còn bên ta chẳng
phải vậy. Không nhớ sao, giáo khoa Mác
Lê đã dạy rằng chính trị đứng trên pháp quyền mà, lão chóp
bu tuyên bố rằng hiến pháp là văn kiện chính trị quan trọng sau cương lĩnh đảng, như vậy hiến
pháp chỉ đứng hàng
thứ 2, cương lĩnh mới là số 1, luật đảng cao hơn luật pháp.
Chín Lênh Đênh nghe bỗng cảm thán:
- Hèn chi gặp trường hợp một kẻ có tội mà luật đảng chưa xử thì luật pháp cũng đành chịu
phép, cán bộ đảng viên chưa bị tổ chức kỉ luật, chưa bị đình chỉ hay khai trừ
thì chưa bị đưa ra tòa. Phải xử lý về mặt đảng trước sau đó mới được xử lý về mặt
chính quyền, công dân. Lắm khi chỉ cần xử lý về mặt đảng, phê bình khiển trách
cảnh cáo gì gì đó là xong nên chi nhiều
tay thâm thụt tày trời, phá tán gây thiệt hại hàng nghìn tỉ mà chỉ bị kỉ luật chẳng thấy
chúng nó ra tòa tiếc gì cả thậm chí còn lên chức cao hơn nữa chứ.
Luật đảng cao hơn luật pháp vậy!
Ba Chìm vặn lại:
- Nói luật đảng cao hơn luật pháp bộ muốn nói đảng đứng trên luật pháp sao?
Chín Lênh Đênh lua xua:
- Cái đó là ông nói chứ không phải tui
à nghe. Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng đếch nói thế!
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét