MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

CHÀO THUA

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Bút Chẳng Tà tuyên bố với Những Hạm:
            - Ta “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, giữ sứ mệnh diệt trừ nhũng tham.        
            Nhũng Hạm nhếch mép:
            - Thế khi nào ngươi gác bút rửa tay?
            - Đến khi bọn ngươi biến mất khỏi mặt đất này.
            - Thật không?
            - Thật trăm phần trăm, ta là người chiến thắng, người đặt cây thập giá trên nấm mộ nhà ngươi.
            Nhũng Hạm cười khẩy:
            - Ngon dữ, dám tỉ thí không?
            Bút Chẳng Tà hùng hổ:
            - Sao lại không!
            Rồi cả hai lao vào  trận chiến, bên tham bên chống, tham tới đâu chống tới đó. Chống quyết trừ diệt tham, trước một sự việc tham, chống hóa bút thành hai ba chỗ mà đánh. Thế nhưng chống cứ chống, khi bắn chỉ thiên, khi nhát ma vẫn không dọa nổi tham, tham ngày càng loạn, đa hình đa dạng, khơi khơi trắng trợn hoành hành.
            Bút Chẳng Tà chống hoài cạn mực đực ý đâm nhàm, hết chống nổi. Nghĩ rằng: Mình đành bất lực, bọn này dùng bút không xong, phải dùng gươm giáo, xà lim, án chém mới trị chúng nó được.



1 nhận xét:

  1. Facebook- 23-6-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 21 người khác3 lượt chia sẻ
    Sơn Lam Có bao nhiêu bút cũng thế thôi..loại vi khuẫn này nó sinh sôi rất nhanh từ cống rãnh nhé.
    Hy Vo Ấy chết! Nếu thế lấy ai mà lãnh đạo đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh lên cnxh vô cùng tươi tốt?

    Trả lờiXóa