MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

NGHÈO MUÔN NĂM


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nghị hội xóm tum Đầu Mom, Mù U nêu  ý kiến rằng  giờ ai cũng chê nghèo sợ nghèo chứ có một thời nghèo được xem là vinh dự.
Hỏi, y bảo:
-  Trong Quốc tế ca  có lời kêu gọi Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn… Dân nghèo là đội quân xung kích, đội quân chủ lực của cách mạng, lý lịch thành phần nghèo mới có lý chứ thành phần giàu xem như là đối tượng bị cách mạng loại trừ, hết đường phấn đấu.
Còn bây giờ người ta đề cao người giàu, ca ngợi doanh nghiệp, xem là  thành phần ưu tú, động lực phát triển. Thành phần nghèo chẳng đóng góp được bao nhiêu mà  phải thường xuyên cứu trợ, khác gì gánh nặng đeo đẳng  làm chậm  bước tiến xã hội.
Dừa Nước chưa chịu:
            -  Nói thế  chứ ngày nay vai trò  tầng lớp nghèo vẫn cứ quan trọng. Nội chuyện thuế phí thôi, chỉ tầng lớp kinh doanh giàu có mới trốn thuế nợ thuế lắm khi cả hàng chục hàng trăm tỉ chứ  tầng lớp nghèo đóng không sót một đồng.  Hàng chục thứ hết thuế lại phí, đến cả phí trâu ăn cỏ, phí kết hôn, đứa bé mới oe oe chào đời đã phải đóng thuế nghĩa địa, ló mặt ra là thấy phí, đêm ngày loa rao tên nhắc nộp phí. Không  đóng thì xã tịch thu giường nằm, chết không được mượn dụng cụ tang lễ, không được loa lên loa cho bà con làng xóm biết… Khổ trăm đường chứ tinh thần thắt lưng buộc bụng đóng góp đến sức tàn lực kiệt thì dân nghèo ta thuộc vào hàng nhất thế giới.
            Đủng Đỉnh nghe cười cười:
            - Ai ham giàu là bị dính bả vinh hoa làm cho mê mẩn,  tớ vẫn cho nghèo mới có lí. Không thấy mấy ông làm lớn như trời, tới đâu cũng tiền hô hậu ủng tiệc tùng quà cáp hà rầm thế mà  vẫn vỗ ngực là vô sản đó sao?  Các vị còn là đại diện tiêu biểu cầm ngọn cờ của giai cấp vô sản trong đội tiền phong cách mạng.  Không những thế mà  con cái, vợ lớn vợ bé bồ nhí các vị cũng đều được cài cắm vào hộ nghèo để được hưởng  chính sách này nọ. Cả nhà  lãnh đạo phấn đấu thành nghèo, nghèo có lý lắm chứ!
            Nghị hội kết thúc, ai nấy phấn khởi hát: Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống, mong thế giới đại đồng….. rồi hô: Nghèo muôn năm! Muôn năm nghèo!
           
6-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét