TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tư Lao Công cho rằng quan chức là
cán bộ cách mạng toàn tâm toàn ý tận tụy
cống hiến hi sinh, lo trước thiên hạ vui sau mọi người, dân còn nghèo làm gì có
chuyện cách mạng giàu.
Ba tạp Vụ lại bảo:
- Quan chức là những người có quyền,
nắm quyền để thu lợi, quyền to lợi lớn, đất cát, tài nguyên, tiền bạc trong tay
muốn có thì hợp thức hóa là xong, quan chức không giàu thì ai giàu vào đây.
Lao
Công không chịu:
- Quan chức là đại biểu của giai cấp
vô sản, vô sản tức không có tài sản
riêng thì làm sao gọi là giàu. Quan chức có giàu chăng là giàu tình nhân ái,
giàu tính nhân văn, giàu lòng yêu nước, giàu tinh thần cách mạng, giàu hi sinh
cống hiến chứ giàu gì.
Tạp Vụ bẻ lại:
- Không có tài sản riêng thì biệt phủ xe hơi cổ phần cổ phiếu, một núi tiền
của vậy của ai?
Lao Công hức một cái:
- Thì của vợ con, cha mẹ, anh em sở
hữu, thiếu người thì cho thêm bồ nhí, lái xe đứng tên, các vị vẫn là tấm gương
điển hình vô sản trăm phần trăm, nói giàu là nói oan, xúc phạm các vị đó, coi
chừng!
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét