BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lại nói chuyện mụ bí thư huyện đoàn
nọ cho ra đời hai sản phẩm giao chồng đứng
tên chính chủ. Một thời gian thì ông chồng tá hoả tam tinh vì không phải mình tác giả
liền kêu kiện rùm beng. Sự tình ảnh hưởng xấu, trên chỉ đạo phải ém nhẹm xí xóa
bằng cách khai trừ, cách chức mụ ta gấp,
tuyệt đối không truy tìm chính chủ, không truy xét đến tác giả bí mật vì gây hại chính trị nội bộ.
Có người định làm căng, thắc mắc rằng
bây giờ là thời đại công khai minh bạch phải làm cho rõ trắng đen, bắt đương sự
khai báo rõ quan hệ ngoài luồng thế nào, với ai, ai là chính chủ, không làm rõ thì sao có thể giáo dục răn đe cán bộ đảng viên để
làm gương cho quần chúng liền bị trên gạt đi. Bảo:
- Cách chức khai trừ thế là đủ, làm quá mụ ta khai tùm lum ra thì chết cả đám. Mụ ta
như cái điếu cày ủy ban, sẵn đó, lúc nào
cũng được, thằng nào cũng xong, khoái là kê vào bắn, thằng nào cũng bắn cũng
phê, bây giờ biết thằng nào tác giả.
- Chỉ một là tác giả, xét ADN là lòi ra
ngay.
- Chánh chủ
có một nhưng biết thằng nào chánh phạm, xét thì phải xét cả bầy, kinh
phí đâu, rồi lại nảy sinh thắc mắc đứa bắn
nhiều đứa bắn ít, đứa bắn ngoài đứa bắn vô trong, đứa chính đứa phụ, đứa hên đứa
xui không công bằng. Chỉ cái vốn tự có của mụ ta thôi mà tanh bành bộ mặt cơ
quan tổ chức hỏi còn ra thể thống gì. Không dính nhiều thì dính ít, thằng nào cũng dính, cách
chức kỉ luật hết cả thì lấy ai làm việc. Lỡ rơi vào lỗ trôn mụ ta thì ém lại đừng
khươi, khươi ra thúi hoắc chết ngắc
cả bầy.
Bảo
vệ chính trị nội bộ là trên hết, các đồng chí phải nhớ lấy!
Cả
bọn nghe sút mồ hôi hột.
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét