- Quan chức cỡ bự vừa là đại biểu
nhân dân lẽ ra phải phát ngôn vì ích nước
lợi dân thì lại phát ra toàn sàm ngôn, nói ra câu nào dân chửi câu đó thế mà
siêng vung vít. Điều lạ là càng sàm ngôn
bao nhiêu chúng nó lại càng được trọng dụng,
thăng tiến bấy nhiêu.
Sừng Trâu hất hàm :
- Cụ thể coi, nói chung chung vậy ai hiểu cho được.
Ớt Hiểm xổ một hơi:
- Như thằng cha tòa loa nọ cho rằng thu phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo,
phát ngôn kiểu ấy rõ ràng không hiểu gì
về kinh tế, có thể bảo là ngu thế mà lại được trọng dụng cho làm phó chủ nhiệm
ban kinh tế cuốc hội, hơn thế còn cho
làm tổ trưởng coi cả dàn tiến sĩ giáo sư danh tiếng nội ngoại để tư vấn kinh tế cho thủ tướng chính phủ. Lạ lùng khó hiểu thế
chứ!
Sừng Trâu lắc đầu:
- Quen quá lạ gì, dễ hiểu thôi. Vì
tương hợp, ông nổ cờ lờ mờ vờ cờ lờ vờ tới
đâu cũng bốc trung tâm đầu tàu đại bàng kim cương thần đồng, bốc nổ khoái sàm
ngôn là chuyện dễ hiểu thôi.
Hơn thế nữa, tay sàm ngôn này từng tuyên bố không nước nào trên thế giới làm đường
cao tốc tốt bằng Trung quốc, y từng loa loa ủng hộ dự luật đặc khu nhằm mở đường
cho Hoa quân nhập Việt, lừa rằng trên thế giới có nhiều China Town (Phố Tàu) là
chuyện bình thường, chẳng có gì đáng lo.
Nó được trọng dụng là có lý do cả đấy.
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét