MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Á PHIỆN QUYỀN LỰC


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
             Rô Phi cho rằng chuyến này Trùm Vồ lỗ nặng, hỏi vì sao thì bảo:
            - Bỏ tiền ra mua quyền  bán chức thu tiền mà vô vụ lại  gặp lệnh cấm ngặt việc  chạy chức chạy quyền, hết rao hết bán, lão Vồ lỗ nặng không khéo phá sản.
            Cá Ngạnh mỉa:
            - Lão ta lời to thì có.
            Rô Phi không chịu:
            - Đi buôn gặp lệnh cấm  mà bảo lời to, hồ đồ vừa vừa thôi chứ!
            Cá Ngạnh hất hàm:
            - Không thấy buôn bán ma túy sao, cấm ngặt, truy lùng soi xét dữ dằn, làm án tội chết nhưng hàng trắng vẫn tuồn trót lọt, con nghiện vẫn cứ  chích cứ phê tràn lan vì sao? Vì lợi nhuận  cực lớn tới mức chết chúng vẫn dám làm. 
Nay ở xứ sở được xem là á phiện quyền lực, nơi có quyền thì muốn gì cũng được, có chức là có tất cả thì buôn chức quyền là món lợi  lớn, lợi nhuận còn hơn buôn ma túy, đứa nào  mà chẳng liều thân. Nên chi  nói cấm chạy chức chạy quyền có khác gì nhử, khác gì kích thích quảng cáo làm nóng món chức quyền nhất là những khi đại hội bầu cử tới gần, làm sôi  việc tổ chức, thăm dò, đề cử, đề bạt, cất nhắc, tín nhiệm, bố trí trong cuộc đua giành giật quyết liệt vị trí này nọ.
Đây là lúc Trùm Vồ vô khẳm đấy!

6-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 6-7-20 Khacthao Huynh, Đinh Thị Thanh Điệp và 10 người khác2 lượt chia sẻ
    Ngoc Trung Tran Buôn hàng quốc cấm là buôn bán chợ đen, giá cao ngất ngưỡng, lãi to!
    27-3-21,32L,9 bình luận4 lượt chia sẻ
    Quang Thuan Nguyen Dinhcon thieu con long trang
    Toan NguyenNhư là : bà chủ tịch hạ viện và 2 ứng cử TT.
    Tuong VuChó nó hay vậy
    Hy VoThuốc phiện quyền lực, đương nhiên phải có mại dâm quyền lực. Cũng cấm, nhưng vẫn xuất hiện mọi ngóc ngách. Thì đấy, quan bà, quan cô vẫn sử dụng cái: cửa son toen hoét tùm hum nóc. Hòn đá xanh rì lún phún rêu đấy thôi. Nhờ có cái đấy, một phát lên ngồi nghế cao, sướng cả đôi đàng, được nọ được kia.
    Ngoc Trung TranĐấu đá nghị trường!
    Tony TháiỒ hai con chó đang giành ghế haha, chắn trên ghế có mùi shit thứ chúng nó mê
    Hoang Văn LiễnHôm qua ngồi nhậu với mấy Anh Em ,có Chú Em đố rằng :
    ỞVN ai là người buôn giỏi hơn Lã Bất Vi bên Tàu buôn Vua ròi Em tự trả lời:
    - Là Nhà thơ Hàn Mặc Tữ, buon Trăng Ai Mua Trăng Tôi Bán Trăng Cho
    Tien NguyenkimCái ghế có mùi gì mà cả 3 con cẩu đều tranh nhau nhểy ?
    Nguyễn Hiếu TriếtCon 🐕 cũng sợ mất ghế .
    10-10-21,8L, 1cs

    Trả lờiXóa