TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tay chủ tịch phường nọ tốt nghiệp
hai bằng đại học sau đó mới về ghi danh
học thi trung học, sự việc xì ra, dư luận
rùm beng, bị đưa ra kiểm điểm nhưng y vẫn trước sau bảo là làm theo chủ trương
đường lối. Hỏi đường lối chủ trương gì, bảo: Đi tắt đón đầu.
Yêu
cầu giải trình đầy đủ, y nói:
Đường lối chủ trương đi tắt đón đầu
khoa học kỹ thuật thì tôi đón đầu đi tắt học thuật. Tôi bỏ trung học, học ngay
đại học, không chỉ một mà hai bằng như vậy
đỡ tốn công sức, khỏi mất thời giờ, tốt chứ có gì sai.
Ngươi nghe bảo đó là học băng học dối học ẩu học lén học dỏm,
không tuân thủ quy định thì bằng cấp cũng dỏm giả, không có giá trị. Y cự nự:
- Chuyện học gian bằng giả thì cả xã
hội này gian giả chứ riêng gì mình tôi. Các ông ghi danh, ló thó vài buổi rồi
chạy thầy chạy điểm cũng đại học này cử
nhân nọ, thậm chí không có một giọt ngoại
ngữ cũng xênh xang tiến sĩ bằng ngoại,
hay ho gì!
Một người nói chặn:
- Nhưng người ta học theo đúng quy trình còn ngươi sai quy trình.
Y sùng lên:
- Các ông mở miệng là quy trình, quy
trình. Quy trình thì phải có học hành đỗ đạt mới ra làm quan chứ quy trình gì mà dốt nát cờ lờ mờ vờ vẫn ra làm quan sau đó mới đi học. Quy
trình thì phải tu thân đến tề gia
rồi mới trị quốc chứ quy trình gì mà thân không tu, gia không tề cứ ra trị quốc, ăn tàn phá hại cho đã, bị
cách chức về hưu mới lui làm người tử tế.
Một người bảo:
- Ba chuyện đó dẫu ngược nhưng vẫn
có quy trình, đúng chủ trương, đó là quy trình ngược.
Y hức một cái:
- Thì thằng tui học đại học trước
trung học sau cũng quy trình ngược vậy, thằng nào tốt hơn thằng nào đâu, sao
không kiểm điểm các người đi mà lại xăm
xoi xóc xỉa vào chuyện tui hoài vậy.
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét